Vừa cưới xong, cô dâu vội vàng cởi váy về đón ngay 'người bạn lạ' sang nhà chồng làm dân mạng xôn xao
Cô dâu vì quá yêu quý "người bạn" của mình nên dù có là ngày trọng đại cũng không quên "tình thân".
Nuôi thú cưng vốn là sở thích của nhiều người và rất nhiều người coi vật nuôi bên cạnh như bạn bè tri kỉ. Cô gái trong bài viết dưới đây cũng vì quá yêu chú chó cưng của mình nên trong ngày vui trọng đại cũng không quên được "người bạn hiền". Vừa cưới xong, cô dâu vội trút bỏ váy cưới rồi về nhà ngoại nhưng việc cô làm chỉ là đón chú chó cưng sang nhà chồng ở cùng mình.
Cô em gái lên mạng kể chuyện người chị dễ thương của mình và lập tức được đón nhận hết lời. Dân mạng bàn tán xôn xao, người cho rằng cô dâu dễ thương và may mắn người lại nói rằng việc làm đó là không nên.
Cô dâu cởi váy cưới lập tức về đón chó cưng sang nhà chồng
Nguyên văn câu chuyện được kể lại như sau:
"Chị mình nuôi một con chó và đặt tên là bé Nhi. Bình thường bà ấy với nó cứ như hình với bóng, nhiều lúc mình thấy tủi thân vì không biết mình với bé Nhi, ai là em ruột bà ấy nữa.
Có gì ăn ngon bà đều dành cho nó, còn mình thì mặc kệ. Có lần bà ấy đi du lịch một tuần nhưng ngày nào cũng gọi điện 2 lần, vào đúng giờ ăn và hỏi "Cho bé Nhi ăn chưa?". Còn mình thì sống chết mặc bay.
Hôm nay bà ấy đi lấy chồng. Lúc đón dâu bé Nhi quấn mãi không rời làm bà ấy khóc hết nước mắt, lúc lên xe còn cứ đòi bế nó theo... Nhưng người nhà mình cản lại. Nhìn mình khóc mà tao tưởng sắp tận thế đến nơi. Lúc cãi nhau anh rể mình, tưởng sắp chia tay, bà ấy cũng không khóc đau lòng như thế.
Sau khi về nhà chồng, bà ấy thay váy, tháo vòng, gội đầu và bắt taxi về thẳng đây bế chó rồi nói "chào bố mẹ con đi" ... Đấy thế có bực không! Cũng may là nhà chồng ai cũng thích bà ấy, chứ nhà khác, người ta tống cổ đi luôn khỏi về rồi".
Theo như lời cô em gái kể thì chú chó cưng này là người bạn tri kỉ. Ngày cưới, chị gái đã khóc hết nước mắt mà theo như lời của người em thì lúc cãi nhau với anh rể cũng không khóc nhiều đến vậy.
Hành động của cô dâu mới ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người ngưỡng mộ tình cảm này nhưng cũng có người cho rằng cô gái quá may mắn chứ phải nhà chồng khác thì họ không bao giờ chấp nhận chuyện này.
- Đúng rồi, vật nuôi như bạn bè vậy, đi xa là nhớ lắm à
- Bạn thật may mắn khi có nhà chồng dễ chịu, như mình này, lấy chồng phải xa chúng buồn lắm
- Ôi chị gái thật là dễ thương quá nấc
- Chia tay chú chó cưng buồn biết mấy, chúc mừng chị được đón về đoàn tụ
- Đừng vì chó cưng mà quên chồng là được nha chị
Hiện bài viết vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.
Thanh Thảo (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
8 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
25 phút trước
-
27 phút trước
-
57 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước