Yêu 7 năm, chu cấp tiền tỷ, chàng trai 'sốc nặng' khi biết bạn gái là đàn ông
Cặp đôi đã yêu nhau được 7 năm mà chưa hề gặp mặt, không hề nói chuyện qua video call. Thế nên khi biết giới tính thật sự của bạn gái, anh chàng đau lòng muốn chết.
Thông tin trên trang 163, một người đàn ông họ Điền đã đến cơ quan cảnh sát Thượng Hải (Trung Quốc) để trình báo về việc mình bị người yêu qua mạng lừa đảo. Câu chuyện của anh ta khiến dư luận xôn xao bàn tán vì khó hiểu.
Được biết, Điền và bạn gái online đã yêu nhau 7 năm. Hai người quen biết nhau qua một game online vào năm 2014. Ngày nào anh Điền và "người yêu" cũng trò chuyện, chơi game cùng nhau và giữ liên lạc.
Bạn gái của anh tự xưng là Diệp Mộng Tuyết, đang du học tại nước ngoài. Cô thường xuyên than thở mình một mình ở nước ngoài khó khăn, thiếu tiền học, tiền nhà.
Thương bạn gái, anh Điền hào phóng chu cấp cho cô hàng tháng. Trong 7 năm, anh đã chuyển khoản cho người yêu với tổng số tiền lên tới hơn 1,3 triệu tệ (khoảng 4,6 tỷ đồng).
Ảnh minh họa
Thế nhưng, thời gian trôi qua khiến anh Điền sinh nghi vì bạn gái không bao giờ đồng ý cho gọi video call. Lúc này, anh Điền bắt đầu nghi ngờ mình đang bị lừa đảo và báo cảnh sát.
Sau khi cảnh sát vào cuộc điều tra, anh hoàn toàn suy sụp vì bao năm qua mình đã yêu nhầm và cung phụng tiền bạc cho người đàn ông. Hóa ra, Diệp Mộng Tuyết mà anh ôm mộng là tên lừa đảo họ Dịch, đang sống ở Thượng Hải chứ chẳng đâu xa xôi.
Chân dung kẻ lừa đảo (Ảnh: 163)
Tên Dịch dùng hình ảnh của vợ hắn ta để mê hoặc anh Điền, đôi vợ chồng nhà này còn có một đứa con. Hiện chưa rõ cô vợ của gã Dịch có cấu kết với chồng để lừa tiền anh Điền hay không.
Qua điều tra, "bạn gái" qua mạng của anh Điền khai nhận sự việc. Người này cho biết ban đầu cũng chỉ định trò chuyện, chọc phá cho vui nhưng sau đó vì bị áp lực trả món nợ nần cờ bạc khổng lồ nên đã dấn thân vào chuyện lừa đảo.
Theo Khỏe & Đẹp
-
28 phút trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
3 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
14 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
17 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
23 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
Tin tức mới nhất
-
38 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước