Vừa tới cửa nhà bạn gái, thanh niên hắt xì 1 tiếng đến nỗi... ị ra quần
Anh chàng sau đó nhắn tin kể lể, chính vì tiếng hắt xì kia mà giờ lỡ "vỡ đê", nhờ bạn gái cho mượn... quần.
Ở đời thật lắm chuyện éo le, một cô nàng mới đây đã chia sẻ trên diễn đàn câu chuyện tình yêu "nặng mùi" gây chú ý.
Chuyện là hôm ấy, bạn trai đến nhà cô ăn Tết thanh minh. Để ghi điểm trong mắt bố mẹ người yêu, anh và cô ghé vào siêu thị gần nhà mua giỏ trái cây làm quà.
Nhưng trong lúc đợi cô, bạn trai mặt mày nhăn nhó, liên tục giục về sớm. Hỏi ra mới biết anh buồn đi đại tiện nên cô nàng biết ý, nhanh chóng thanh toán.
Vừa sang nhà bạn giá chơi, thanh niên đã chui tọt vào nhà vệ sinh vì buồn đi vệ sinh. (Ảnh minh họa)
"Suốt từ lúc mua tới khi ra về, anh cứ lẩm bẩm: 'Nhanh lên em ơi, nhanh lên, ra đến nơi rồi', 'Nhanh nhanh'.
Về đến trước cửa nhà, anh ấy vừa mở miệng chào bố mẹ em thì bỗng hắt xì 1 tiếng rõ to. Và mọi người biết gì không? Em nghe ngoài tiếng hắt xì thì còn 1 tiếng lạ. Tiếng động ấy khó tả lắm. Thế rồi, anh quay sang lí nhí nói:
- Thôi chết rồi, nhà vệ sinh ở đâu ấy nhỉ?
- Anh đi thẳng vào, ngay chân cầu thang ấy".
Ngay sau đó, bạn trai xin phép các phụ huynh rồi chui tọt vào nhà vệ sinh. Vài phút sau, anh chàng còn nhắn tin kể lể, chính vì tiếng hắt xì kia mà giờ lỡ "vỡ đê", nhờ bạn gái cho mượn... quần.
Sau buổi sang chơi nhưng đầy "hoàn cảnh" ở nhà bạn gái, bạn trai liên tục nhắn nhủ: "Đừng nói cho ai biết nhé". Còn cô nàng nghĩ đi nghĩ lại, chẳng biết phải xử trí thế nào với người yêu "khó đỡ" này.
Cô nàng nghĩ đi nghĩ lại, chẳng biết phải xử trí thế nào với người yêu "khó đỡ" này. (Ảnh minh họa).
Chuyện tình yêu vốn tế nhị mà chuyện đi vệ sinh cũng ít người dám nói. Dòng chia sẻ lạ đời khiến dân mạng vừa buồn cười vừa thương.
Bạn Huyền Em bình luận: "Chắc ăn phải cái gì nên có dấu hiệu không tự chủ rồi. Khuyên các ông phàm làm việc hệ trọng thì giữ mồm giữ miệng nhé không đến khi gặp phụ huynh mà vậy thì FA lại khóc".
"Chuyện tuy buồn cười nhưng mà có sao đâu, đó là chuyện bình thường, nào ai nhìn được chuyện ấy bao giờ", bạn Huyền Linh nói.
"Trong chuyện này chị gái cũng không tinh tế cho lắm. Bạn trai chị gặp phải vấn đề cấp bách, ăn trúng gì rồi bụng dạ yếu nên mới vậy chứ ai muốn đến nhà người yêu mà như thế. Đã đồng ý giấu cho người yêu mà giờ ai cũng biết", một người khác ý kiến.
Chung quy lại, "chuyện tế nhị" thì ai cũng gặp phải, quan trọng là bạn trai đã rất khéo léo chứ không quá lố và cô gái cũng nên hiểu chuyện tình cảm của mình ở mức độ nào. Đâu chỉ vì chuyện "ai cũng phải trải qua" mà lại nghĩ xấu về người yêu đâu nhỉ?
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
6 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
8 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
9 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
10 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
11 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
16 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước