Có 3 kiểu phụ nữ dù xinh đẹp hay quyến rũ mấy cũng không thể nhận được sự trân trọng
Để chinh phục hoàn toàn một người đàn ông, ngoài việc khiến anh ấy có cảm giác muốn chiều chuộng yêu thương, bạn còn cần chứng tỏ mình xứng đáng với sự tôn trọng của họ.
Đàn ông có thể chiều chuộng, thậm chí cung phụng một ai đó nhưng điều này không đồng nghĩa với họ đặt toàn bộ tâm tư vào đối phương. Muốn chiếm được trọn vẹn trái tim lẫn sự tôn trọng từ người đàn ông, chị em cần phải trau dồi một lối sống thanh lịch và giàu chiều sâu nội hàm.
Hôn nhân cũng vậy, không phải cứ thấy ông xã tỏ ra yêu chiều thì bạn tự cho mình vị thế số 1 trong lòng anh ấy. Điều quan trọng là bạn cần hành xử thật tinh tế với cương vị một người vợ khôn ngoan. Muốn đạt được điều ấy, trước hết hãy biết tới 3 kiểu phụ nữ mà đàn ông khó chịu cũng như chẳng thể khâm phục hoàn toàn.
Mẫu phụ nữ đòi hỏi, lòng tham vô đáy
Hẳn không ít người phụ nữ thường tự đắc khoe với bè bạn rằng "Chồng tôi giàu, lương vài chục triệu/tháng nên trong nhà tôi được quyền tiêu pha thoải mái".
Điều này cũng chỉ đúng một phần, tức là khi ông xã của bạn có mức thu nhập cao hơn mặt bằng chung, bạn có thể chi tiêu thoáng hơn chút. Song điều đó không đồng nghĩa bạn được ỷ lại vào anh ấy, "ném tiền qua cửa sổ".
Người chồng có sự nghiệp tốt, lương cao nhưng chắc chắn áp lực mà anh ấy gặp phải không nhỏ. Song là đàn ông, họ thường có xu hướng giấu những khó khăn vào trong vì nghĩ rằng bản thân là trụ cột gia đình, không nên dồn cảm xúc tiêu cực sang vợ. Do đó, nếu người vợ lúc nào cũng đòi hỏi, thể hiện rõ lòng tham của mình thì rất dễ khiến chồng ức chế trong lòng.
Hầu hết người chồng nào cũng vậy, anh ta muốn làm việc chăm chỉ để mang lại cuộc sống dư dả cho cả gia đình. Nhưng anh ấy trong thâm tâm cũng muốn người vợ phải thấu hiểu cho những vất vả của công cuộc mưu sinh.
Chi tiêu hợp lý, khôn ngoan mà vẫn tiết kiệm, không phung phí quá, cũng không dè dặt quá chính là đặc điểm của một người vợ trong mơ với bất cứ chàng trai nào.
Mẫu phụ nữ "đặt tim trong miệng"
"Đặt tim trong miệng" hiểu cặn kẽ tức là nghĩ gì nói đấy. Tất cả các cảm xúc hỉ nộ ái ố đều bộc phát ra ngoài thông qua giao tiếp. Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấu tâm tư của kiểu người này. Đây là một đức tính không tốt mà phụ nữ cần tuyệt đối bài trừ.
Nói năng cẩn thận, biết nhìn trước ngó sau, không chỉ giúp bạn nhận được sự tôn trọng từ ông xã mà với tất cả mọi người xung quanh cũng vậy. Đừng vì người chồng tỏ ra chiều chuộng bản thân mà bạn tự cho mình cái quyền muốn nói gì thì nói. Anh ta đều quan sát hết, chẳng qua là có muốn nhắc nhở bạn hay không mà thôi.
Kiểu phụ nữ này ngoài việc nói năng thiếu kiểm soát lẫn lý trí thì còn biểu hiện ở hay hứa suông, tọc mạch bí mật người khác, miệng lưỡi cay nghiệt... Trau dồi cho mình một ngôn từ chỉn chu, tinh tế, chắc chắn bạn sẽ thấy rất nhiều lợi ích, trong đó tuyệt vời nhất là cảm tình tuyệt đối từ ông xã.
Mẫu phụ nữ sống quá lỗi thời, an phận
Đàn ông chiều chuộng vợ là chuyện dễ hiểu nhưng điều này thường chỉ xảy ra vài năm đầu hôn nhân. Bởi thời gian trôi đi, rất nhiều cảm xúc, sự hứng khởi cũng dần bay biến. Bạn chẳng thể mãi là một kiểu người cũ kỹ đi bên cạnh chồng, điều ấy không sớm thì muộn cũng sẽ làm ông xã thấy tẻ nhạt.
Sống lỗi thời, an phận là khi chẳng bao giờ bạn biết làm đẹp cho bản thân hay học hỏi, cầu tiến để mình ngày một tốt lên. Phụ nữ nếu sống như vậy sẽ trở nên "già" rất nhanh.
Thay vào đó, mỗi ngày trôi qua, bạn hãy cập nhật cuộc sống xung quanh, biết nâng cấp bản thân từng ngày và không ngừng đem lại điều mới mẻ cho ông xã.
Đây cũng chính là một cách giữ lửa hôn nhân tuyệt vời. Làm được như vậy thì cho dù 10, 20 hay thậm chí 30 năm hôn nhân, bạn cũng sẽ khiến chồng mình luôn cảm phục và tôn trọng.
Học một kỹ năng mà mình chưa bao giờ thử, trau dồi nội hàm, chăm chút vẻ ngoài từ gương mặt cho tới cách ăn mặc, cải thiện "cuộc yêu" hàng đêm, thổi một làn hơi mới mẻ vào tình yêu mỗi ngày là một vài trong rất nhiều điều đáng để phụ nữ theo đuổi. Cuộc sống không ngừng đổi thay, vậy nên đừng bao giờ dậm chân một chỗ.
Theo Nhịp Sống Việt
-
31 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
4 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
14 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
20 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
23 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
3 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
Tin tức mới nhất
-
33 phút trước
-
43 phút trước
-
43 phút trước
-
44 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước