4 chiêu ràng buộc của nhân tình khiến đàn ông không thể quay đầu
Lúc vui vẻ chẳng sao, tới lúc đàn ông tỉnh ngộ và muốn quay đầu, rời xa cô nhân tình đào mỏ, chắc chắn cô ta sẽ lập tức dọa dẫm, tố cáo.
"Chuyện ấy''
Những cô bồ lúc nào biết dùng những kỹ thuật phòng the điêu luyện để có thể giữ chân người đàn ông. Vốn dĩ làm gì có người đàn ông nào có thể cưỡng nổi đàn bà hư ở trên giường. Dù xong xuôi sẽ cảm thấy có lỗi với vợ con, nhưng sau cùng lại lưu luyến chẳng thể chấm dứt mối quan hệ sai trái đó.
Bởi vậy mới nói, vợ đừng bao giờ coi thường chuyện chăn gối. Nó quyết định phần rất lớn đến hạnh phúc gia đình và khả năng ngoại tình của chồng đấy!
Dọa tiết lộ cho vợ, bạn bè và đồng nghiệp
Lúc vui vẻ chẳng sao, tới lúc đàn ông tỉnh ngộ và muốn quay đầu, rời xa cô nhân tình đào mỏ, chắc chắn cô ta sẽ lập tức dọa dẫm, tố cáo mọi chuyện cho vợ, bạn bè rồi đồng nghiệp ở công ty cho anh ta biết.
Bởi vậy nên khi đàn ông muốn quay về không thể để mọi chuyện bị làm lớn, đành tặc lưỡi mà cặp thêm vài lần nữa. Và thế là mọi chuyện lại cứ dai dẳng, chỉ cho đến khi ả nhân tình kiếm chác chán chê rồi, may ra mới có thể dừng lại…
Dọa chết, tự hành hạ bản thân đến ốm đau
Khi bị nói lời chia tay, cô nhân tình sẽ tỏ ra đáng thương, bị hại. Cô ta khóc lóc như thể chính mình bị cướp chồng. Cô ta chọn nhịn ăn, nhịn uống để hành hạ bản thân nhằm lấy lại được sự thương hại của người đàn ông.
Đàn ông đi ngoại tình sợ nhất phiền phức kiểu này. Không dỗ dành nhân tình, sớm muộn cũng có ngày chuyện vỡ lở. Vậy là đành tặc lưỡi tiếp tục lén lút qua lại.
Con riêng
Một khi đã nhắm được con mồi, cô nhân tình sẽ nhất quyết không chịu để mất. Cách tốt nhất để giữ vững đàn ông là có con riêng với anh ta.
Kẻ mưu mô, quỷ quyệt sẽ chẳng thiếu cách để “úp sọt” chồng người. Và khi ấy, ả sẽ chễm chệ trở thành bà hai với rất nhiều đặc quyền mà đàn ông không thể từ chối.
Theo Khỏe và Đẹp
-
2 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
10 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
20 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
22 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
Tin tức mới nhất
-
37 phút trước
-
37 phút trước