4 sai lầm nhỏ đem đến hậu quả to, vợ chồng mới cưới nên tránh
Đôi khi các cặp vợ chồng mới cưới mắc một số sai lầm tưởng là nhỏ, nhưng về lâu dài lại ảnh hưởng nghiêm trọng tới tương lai.
Việc thích nghi với suy nghĩ mình không còn độc thân, đã là người có gia đình hoàn toàn không hề đơn giản với các cặp vợ chồng mới cưới. Chính vì thế, họ đôi khi mắc một số sai lầm tưởng là nhỏ, nhưng về lâu dài lại ảnh hưởng nghiêm trọng tới tương lai.
1. Phân chia trách nhiệm kiểu: "Đấy là việc của anh/tôi"
Nhiều cặp vợ chồng mới cưới có kiểu phân chia trách nhiệm không hợp lí. Nhiều người quan niệm, kiếm tiền là việc của chồng, việc nhà là của vợ.
Thôi nào, hãy thức tỉnh đi. Đã là thế kỉ 21 rồi và sự công bằng trong hôn nhân cần phải được đề cao.
Đừng đổ dồn gánh nặng kinh tế lên chồng, cũng đừng trút bỏ mọi việc nhà hết lên vợ. Cả hai đều cần đi làm để đảm bảo thu nhập cho gia đình, cũng cần chia sẻ việc nhà để vun vén cho tổ ấm.
2. Theo chồng bỏ hết cuộc chơi
Ngoài người bạn đời và gia đình, người thân thì ai cũng cần có bạn bè. Sau khi kết hôn, đừng chỉ sống cuộc sống có hai người.
Bạn bè cũng là một phần rất quan trọng, giúp cuộc sống bạn màu sắc và vui tươi hơn. Vậy nên thi thoảng hãy tụ tập với họ, cùng đi chơi, nấu nướng và trò chuyện. Như vậy, cuộc sống hôn nhân ngày càng trở nên ý nghĩa hơn.
3. Không nhắc đến tài chính
Khi kết hôn, tất cả các hóa đơn, các khoản chi tiêu không còn là câu chuyện của riêng ai. Đó là "sự vật lộn" mà hai vợ chồng cùng phải giải quyết.
Đây là thời điểm hai bạn không còn phải ngần ngại khi nói về chuyện tiền bạc và cách chi tiêu. Hôn nhân cần có sự thống nhất cao về tài chính nên nếu không giải quyết được, hai vợ chồng sẽ phải đối diện vô số trục trặc về sau.
4. Ngừng làm điều lãng mạn
Không phải ngẫu nhiên mà có câu nói: "Hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu". Là bởi khi yêu, họ tán tỉnh, chiều chuộng và lãng mạn nhưng đến khi đã thuộc về nhau, cảm giác chinh phục không còn, nhiều cặp vợ chồng quên sạch điều đó.
Đấy thực sự là một sai lầm. Sự lãng mạn trong hôn nhân là điều vô cùng cần thiết, thậm chí còn cần hơn cả khi đang hẹn hò. Hãy hiểu rằng, hôn nhân không phải là dấu hiệu chấm hết của sự lãng mạn, mà là khởi đầu của hạnh phúc ngọt ngào!
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
46 phút trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
11 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
15 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
16 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
17 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
21 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước