4 thứ cho không đàn bà khôn chẳng thèm lấy nhưng đàn bà dại lại cứ ôm vào người
Muốn biết đàn bà khôn ngoan hay khờ dại, bản lĩnh hay cố chấp chỉ cần nhìn cách họ xử lý cùng một vấn đề.
1. Không vì ai mà thay đổi bản thân
Là đàn bà, dù có người yêu hay đã có chồng, dù được yêu hay đang yêu thầm một ai đó cũng đừng vì đàn ông mà đánh mất chính mình. Đàn bà khôn ngoan, đủ tỉnh táo để hiểu rằng, hạnh phúc của bản thân không chỉ nằm duy nhất ở tình yêu của đàn ông.
Họ đủ thông minh để hiểu người đàn ông kia yêu vì chính con người, bản chất của họ chứ không phải một con người mới được "nhào nặn" để làm vui lòng ai đó. Nếu cứ cố chấp thay đổi chỉ vì yêu cầu của nửa kia thì chẳng sớm thì muộn sẽ có ngày trái tim người ấy đổi thay, còn đàn bà đã chẳng còn là chính mình nữa rồi.
2. Lời người khác nói xấu mình
Sống ở đời vốn chẳng có ai hoàn hảo nên các chị em đừng cố gồng mình trở nên toàn diện, thay vào đấy hãy nỗ lực để trở thành phiên bản chính mình hoàn thiện nhất. Đừng nuôi tham vọng làm hài lòng tất thảy mọi người trên cõi đời này.
Chín người mười ý, nếu cứ chạy theo mong muốn của người khác, để ý những lời xỏ xiên, nói xấu thực sự chỉ rước phiền phức, bực bội vào người. Hãy nhớ, một người đàn bà khôn ngoan sẽ không tranh đoạt, chẳng thèm sân si với đời mà luôn tự mình tìm đến bình an, vui vẻ trong chính tâm hồn.
3. Không coi thường sức khỏe và nhan sắc
Sức khỏe vốn là tài sản quý giá nhất của con người. Sau sức khỏe là nhan sắc. Đàn bà khôn ngoan thừa sức hiểu điều này. Đàn bà dại dột mới "từ chối" hiểu, bỏ bê chính bản thân, chỉ lo vún vén cho người khác để rồi một ngày bị phản bội vì chính bộ dạng không biết chăm sóc kia.
Là người thông minh hiểu rằng sức khỏe và nhan sắc chính là vũ khí để bản thân tự tin khi đối diện với mọi người. Một nhan sắc trẻ trung, một sức khoẻ lành mạnh sẽ giúp phụ nữ thỏa sức cống hiến, làm những gì mình muốn, đi những nơi mình thích kể cả khi có hay không có đàn ông.
4. Người chồng bội bạc
Sau khi kết hôn, đàn bà ai cũng mong muốn người đàn ông cùng mình già đi trong hạnh phúc, chia sẻ những buồn vui hay sướng khổ trong cuộc sống. Thế nên, nếu chẳng may lấy phải người đàn ông bội bạc, vì thú vui ngoài kia mà sẵn sàng phản bội vợ con thì đấy chính là nỗi đau lớn nhất đời của họ.
Nếu phát hiện chồng ngoại tình thay vì cam chịu, đàn bà khôn ngoan hãy mạnh mẽ "đá phăng" gã đàn ông trăng hoa kia ra khỏi đời mình. Đừng dại dột chấp nhận kiếp chung chồng, càng không thể tiếp tục chung sống bởi hãy hiểu rằng: Thói trăng hoa thuộc về bản chất, ăn vào máu thấm vào xương nên vạn lời hứa hẹn đều chẳng thể đổi dời.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
9 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
11 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
13 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
15 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
18 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
8 giờ trước