7 câu nói dối 'kinh điển' của đàn ông, thế mà các nàng vẫn tin
Nếu không muốn hi vọng nhiều để rồi phải thất vọng, các nàng hãy đề cao cảnh giác với các câu nói này của đàn ông.
Các anh con trai có rất nhiều lời nói dối mà rất hay sử dụng và ở các cấp độ nói dối khác nhau. Lại nói, các cô nàng rất ưa nghe những câu ngọt ngào như rót mật vào tai nên chẳng mấy "sập bẫy" lời nói dối kinh điển ấy.
Nếu không muốn hi vọng nhiều để rồi phải thất vọng, các nàng hãy đề cao cảnh giác với các câu nói này.
1. Anh hứa
Chắc chắn lúc này anh ta đang vui nên mới... hứa. Đang vui mà lại, nên anh ta cứ buột miệng nói cho sướng miệng cái đã chứ chẳng suy nghĩ hay để tâm gì nhiều đâu các nàng ạ.
Mà lời nói gió bay, hết vui là hết hứa đấy nhé! Các nàng cứ trông chờ, tin tưởng vào mấy lời hứa ấy chỉ có "mất lượt" mà thôi.
2. Anh không quan tâm đến ngoại hình của em
"Ngoại hình quan trọng đến thế sao?" - Sự thật là rất quan trọng đấy. Có câu: "Em đẹp, em có quyền" là vậy. Đàn ông lại yêu bằng mắt nên muốn trái tim rung động, trước hết mắt phải ngắm cho đã.
Các nàng hãy nhớ rằng, 10 tên đàn ông thì 9 tên để ý tới vẻ ngoài của cô gái. Phụ nữ giống như hoa. Đàn ông giống như bướm. Hoa thơm thì bướm mới lượn chứ. Vậy nên, anh nào nói rằng không quan tâm đến ngoại hình của bạn, chắc chắn là đang nói dối.
3. Em là người duy nhất của anh
Nếu người bạn trai nói câu ấy thì cũng đừng vui mừng quá sớm. Ý của anh ta là lúc này là duy nhất còn trước đó và hôm sau bao nhiêu thì chưa đếm được nhé.
Trên thực tế, cánh đàn ông luôn thích tự do, phiêu lưu. Vậy nên chị em không thể trói buộc anh ấy mãi mãi. Vậy nên bạn đừng tin rằng bạn là người đầu tiên và cuối cùng của anh ta.
4. Anh sẽ lấy em
Anh ta nói vậy chỉ để dỗ dành bạn mà thôi. Bởi nói thế chứng tỏ anh ta yêu đương nghiêm túc với bạn và có ý định cưới xin nghiêm túc. Tuy nhiên, đừng vội tin bạn nhé.
Ai cũng hiểu, kết hôn đâu phải trò chơi để đàn ông lôi ra nói là nói, mà cần phải có hành động. Nếu anh ấy nói câu này càng nhiều thì tỷ lệ anh ấy lấy bạn càng ít và ngược lại
5. Anh và cô ấy chỉ là bạn
Một câu nói dối "kinh điển" của người đàn ông đang cố gắng chứng minh với bạn rằng anh ta không phản bội bạn. Có thể tại thời điểm đó, anh ta có thể nói thật nhưng bạn biết đấy, thời gian mới là câu trả lời chính xác nhất.
Nếu anh ta thực sự tôn trọng và để tâm tới bạn sẽ biết cách xóa bỏ sự nghi ngờ của bạn về mối quan hệ với "cô ấy". Còn nếu cứ để bạn phải bận tâm thì chắc chắn bạn đúng rồi. Giác quan thứ 6 của con gái, chẳng bao giờ sai cả!
6. Em không tin anh à?
Nếu bạn mà tin anh ta thì đúng là... còn cái nịt đấy. Lúc bình thường, người đàn ông có thể nói với bạn những lời lẽ rất thật như: "Anh chỉ yêu mình em". Nhưng khi bạn có chút nghi ngờ, anh ta sẽ lại bảo: "Em không tin anh à?".
Câu nói này ám chỉ, thật ra anh ta mắc sai lầm nào đó nhưng lại chẳng dám thừa nhận. Anh ta hỏi ngược lại như vậy để dễ dàng bắt bẻ bạn đang ghen tuông, nghi ngờ vô lý đấy.
7. Em là người duy nhất anh nhớ đến sau chia tay
Đây ắt hẳn là câu nói "tấu hài" nhất của đàn ông, nhưng lại khiến nhiều cô nàng cảm động. Bởi con gái thường thích cảm giác đặc biệt trong lòng ai đó.
Nhưng sự thật là dù thế nào, nhớ hay không nhớ, một khi đã chia tay, anh ta cũng chẳng nên là gì trong cuộc sống của bạn. Việc anh ta quên hay nhớ, cũng không ảnh hưởng gì tới... hòa bình thế giới nhé.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
5 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
8 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
10 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
12 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
15 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
5 giờ trước