9x mở tiệc mừng bỏ chồng thành công, nhiều người khen: Đúng đắn!
Bữa tiệc hoành tráng có người thân, bạn bè, có nến, có hoa, có bánh kem mừng cho người phụ nữ trẻ bước sang cuộc đời mới.
Cuộc hôn nhân kéo dài 3 tháng
Người ta thưởng tổ chức liên hoan vào nhiều dịp đặc biệt như sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, tân gia, chứ hiếm có ai tổ chức tiệc mừng... ly hôn. Thế nhưng có một bữa tiệc như vậy vừa được diễn ra. Chủ nhân của bữa tiệc này là Trần Thanh Xuân (25 tuổi, quê Hưng Yên, hiện đang sống ở Hà Nội).
Lý do Xuân tổ chức bữa tiệc đúng như cái tên của nó, mừng cho cô vừa chấm dứt một cuộc hôn nhân. Xuân kể, năm 2020, cô và chồng kết hôn. Đó là một người đàn ông ở gần nhà. Hai đứa không tìm hiểu kỹ nhưng đã vội vàng tiến tới hôn nhân.
Trần Thanh Xuân - chủ nhân bữa tiệc mừng ly hôn.
“Chồng cũ của mình lúc cưới thì hứa hẹn đủ điều. Nhưng cưới xong mình mới biết anh ta là người lăng nhăng, có nhiều mối quan hệ ngoài luồng. Mình nhiều lần bắt được những tin nhắn ngọt ngào của chồng và người phụ nữ khác.
Dù đã nói chuyện, khuyên giải nhưng anh ta không nghe. Bố mẹ chồng biết chuyện lại bênh con trai. Cưới được 3 tháng, dù đang có bầu nhưng mình vẫn quyết định ly thân, về nhà mẹ ruột sống.
Một lần cùng mình về nhà chồng lấy đồ, chị gái đã khuyên mình nên dứt khoát với gia đình bên ấy, về sống với bố mẹ, với chị.” - Xuân kể.
Suy nghĩ kỹ càng, Xuân quyết định đơn phương nộp đơn ly hôn ra tòa. Vì chồng cũ không hợp tác nên cô khá vất vả, vác bụng bầu đi xin giấy tờ, công chứng, xác nhận của chính quyền. Xuân chỉ mong sao mọi việc được giải quyết nhanh để chấm dứt cuộc hôn nhân không hạnh phúc và yên tâm sinh nở.
“Lúc đó, mình lo lắm vì sợ không ly hôn nhanh thì chồng cũ sẽ tranh giành quyền nuôi con. Nhưng mình đã lo thừa. Bố bé chưa thăm con lần nào. Bên Tòa án biết mình mới sinh em bé, cũng tạo điều kiện. Tất cả thời gian thủ tục mất 5 tháng. Hôm 9/12 là mình nhận quyết định ly hôn. Tòa cho mình quyền nuôi con đến khi bé 18 tuổi, không nhận trợ cấp từ bố” - Xuân kể thêm.
Gặp người không ra gì hãy mạnh mẽ rũ bỏ
Cuộc hôn nhân ngắn ngủi chấm dứt, trở thành mẹ đơn thân nhưng Xuân không buồn bã, đau khổ, tuyệt vọng. Khi cô quyết định nộp đơn ly hôn, bạn bè, người thân cũng chúc mừng vì Xuân dám vượt ra khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Hay tin Xuân đã về chế độ độc thân, bạn bè lập tức tổ chức cho cô một bữa tiệc... bỏ chồng thành công. Mọi người đặt tiệc ở một nhà hàng, chuẩn bị hoa, bánh, nến cho Xuân. Bà mẹ trẻ ăn vận xinh đẹp, cùng bạn bè ăn uống vui vẻ, chào mừng một cuộc sống mới.
Nhận được món quà của bạn bè, Xuân rất vui, bất ngờ, hạnh phúc. Dù cuộc sống có nhiều trắc trở, cô vẫn luôn có bạn bè, gia đình bên cạnh.
Sau khi ly hôn, Xuân cảm thấy rất thoải mái và nhận ra sự mạnh mẽ của bản thân. “Phụ nữ là vậy, đến một lúc nào đó, họ chỉ cần con, gia đình, bạn bè thân thiết là đủ. Nếu có chồng thì phải là một tấm chồng tử tế, còn gặp người không ra gì thì hãy mạnh mẽ mà rũ bỏ. Đừng đổ lỗi cho số phận hay bất kỳ ai, thay vào đó hãy vươn lên thoát khỏi đống bùn lầy để sống tiếp và hạnh phúc” - Xuân nhắn nhủ.
Nói về tương lai, Xuân bộc bạch, nếu sau này tìm được người yêu thương cô và cả con gái, cô sẽ vẫn mở lòng đón nhận. Tuy nhiên, cô sẽ thận trọng hơn, cần nhiều thời gian tìm hiểu đối phương hơn. Cô đã thấm thía, hôn nhân không phải chỉ có tình yêu là đủ.
Hiện tại, cô đang gửi con nhờ ông bà ngoại chăm sóc. Mong muốn lớn nhất của Xuân là dịch bệnh sớm ổn định để cô có thể đón em bé lên Hà Nội sống cùng. Bà mẹ trẻ mong con gái luôn khỏe mạnh, lớn nhanh để hai mẹ con cùng tận hưởng những điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời này.
Theo Nhịp sống Việt
-
1 giờ trướcNhững ngày qua, trước sức ép từ gia đình, chồng tôi quyết định hai vợ chồng sẽ dùng số tiền mừng cưới để đi làm thụ tinh ống nghiệm.
-
6 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
14 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
23 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
2 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
Tin tức mới nhất
-
15 phút trước