Anh chị chồng vay vàng nhưng trả tiền, tôi tươi cười nói một câu khiến họ phẫn uất ra về
"Vợ chồng anh cứ bảo tôi là ghê gớm, ki bo. Rồi họ bảo trả xong vàng sẽ từ mặt vợ chồng tôi. Nhưng tôi mặc kệ, vì tôi được bố mẹ chồng ủng hộ", người vợ cho biết.
Ba năm trước, tôi với chồng kết hôn. Bố mẹ tôi cho con gái được 5 cây vàng, bố mẹ chồng cho con trai được 3 cây. Tổng cộng vợ chồng tôi có 8 cây vàng để làm vốn.
Tôi còn nhớ như in ngày tôi giá vàng khi đó tại Hà Nội và TP.HCM của các công ty vàng bạc đá quý đang được giao dịch ở mức mua vào – bán ra lần lượt là 36,600 - 36,720 triệu đồng/lượng. Tính ra, vợ chồng tôi cũng có khoảng 360 triệu đồng.
Có số vàng này của bố mẹ 2 bên cho, vợ chồng tôi cũng chưa dùng đến. Hai đứa cứ để trong tủ và tích lũy. Mỗi tháng chúng tôi sẽ để dành tiền lương của vợ chồng để mua vào khoảng 2-3 chỉ vàng. Số vàng này vợ chồng cũng cứ vứt két để đó để mai này có việc thì lấy ra bán và dùng vào việc gấp.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Sau khi kết hôn được vài tháng thì vợ chồng anh chồng tôi sang tận nhà hỏi vay 2 vợ chồng tôi 10 lượng vàng. Họ bảo rằng cần tiền mua 1 mảnh đất nền giá 1,4 tỷ.
Tuy nhiên còn thiếu 400 triệu nên họ sang hỏi vay chúng tôi 10 lượng kia và hứa sau khoảng 2 năm sẽ trả hết. Xét thấy cũng chưa có ý định kinh doanh hay đầu tư mua gì nên vợ chồng tôi cũng cho anh chị vay dễ dàng.
Để tránh mất lòng, chúng tôi cũng nói với 2 anh chị ấy là vay vàng thì trả bằng vàng dù giá vàng ngoài thị trường lúc đó có lên hay xuống thì đều phải trả bằng vàng. Anh chị đều cười bảo yên tâm, điều đó là tất nhiên rồi. Hôm anh chị sang vay vàng cũng có cả bố mẹ chồng tôi chứng kiến nữa.
Cách đây khoảng nửa năm, vợ chồng chị dâu lại bán mảnh đất vay vàng nhà tôi năm nào để đầu tư sinh lời. Nghe nói họ lãi cả gần 1 tỷ bạc chỉ sau 2 năm mua đất. Bố mẹ chồng tôi mới nhắc họ là bán đất đi rồi thì trả vợ chồng tôi vàng. Nhưng chị dâu bảo, họ lại đầu tư mua mảnh đất khác rồi nên không có để trả các em.
Bẵng đi 2 năm thì hôm qua vợ chồng anh chồng hẹn sẽ xuống nhà để trả nợ cho vợ chồng tôi. Tuy nhiên, khi anh chị mang tiền ra trả mà cả vợ chồng tôi đều ngỡ ngàng. Trước đây lúc anh vay vàng thì giá vàng là 36,6 triệu đồng/lượng.
Đến thời điểm này giá vàng đang thấy niêm yết đồng loạt ở mức 55,5 triệu đồng/lượng. Vậy mà anh chị chồng bảo trả cho chúng tôi ở mức giá 45 triệu đồng/lượng để anh chị đỡ thiệt.
Cứ thế, anh chị chồng cứ mồm 5 miệng 10 nói rằng, vay vàng 8 cây như nhà anh chị lỗ nhiều quá nên xin trả tiền với mức giá như vậy. Bố mẹ chồng tôi thấy anh chị chồng quá khôn lỏi nên đã xen ngay vào bảo anh chị làm như vậy không được.
Dù giá vàng lên nhưng có vay có trả, vay vàng thì phải trả vàng. Hơn nữa, đất anh chị bán đi cũng được lãi cả tỷ rồi còn tiếc.
Thật sự, tôi thì thế nào cũng được, nhưng tôi thấy không thoải mái trong lòng. Ngay cả khi bố mẹ chồng can thiệp nhưng anh chị chồng vẫn cứ ra sức xin xỏ. Đúng là nhà càng giàu càng ki bo, kẹt xỉn mọi người ạ.
(Ảnh minh họa)
Bực mình tôi mới cầm số tiền trên đưa cho chị dâu rồi tươi cười bảo: "Như này cho nhanh đi ạ, anh chị mượn vàng giờ trả lại tiền, em khó xử lắm ấy. Giờ anh chị cầm số tiền này mua lại 8 cây giúp em nhé”.
Thế là vợ chồng anh cứ bảo tôi là ghê gớm, ki bo với cả anh chị chồng. Rồi họ bảo trả xong vàng sẽ từ mặt vợ chồng tôi. Nhưng tôi mặc kệ, vì tôi được bố mẹ chồng ủng hộ.
Bố mẹ chồng tôi còn bảo, anh chị ấy quá là kinh khủng. Vay 8 cây vàng thì lúc trả lại cũng là trả 8 cây chứ có phải vay tiền đâu mà trả tiền? Chơi kiểu vậy, ai chơi nổi. Khi khó khăn người ta cho vay, không nhớ ơn, lại còn tính toán, bắt các em chịu thiệt. Loại anh em đó thì bỏ cho nhanh.
Nami
Theo VietNamnet
-
3 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
13 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
18 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
19 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
21 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
22 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
23 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
3 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước