Anh chồng Thái Lan làm chị em Việt xôn xao khi quan sát vợ qua camera và nói ra điều người phụ nữ nào cũng mơ ước
Câu chuyện của anh chồng Thái Lan này chắc chắn sẽ khiến những người đàn ông Việt suy ngẫm.
Mới đây mạng xã hội Thái Lan chia sẻ rầm rộ câu chuyện của một anh chồng hàng ngày đi làm công sở nói về người vợ ở nhà nội trợ chăm con của mình. Nhiều người đàn ông vẫn nghĩ, ở nhà, chăm con, nội trợ không phải là công việc mà đó là "thất nghiệp", dễ như chơi vì chỉ ở nhà, "chỉ chăm con chứ có làm gì đâu". Câu nói "chỉ chăm con có làm gì đâu" thực sự khiến nhiều người phụ nữ ám ảnh và tủi thân vô cùng. Ít người chồng nghĩ được rằng đó là một công việc vất vả gấp nhiều lần những công việc khác, mệt nhọc vô cùng.
Thế nhưng anh chồng Thái Lan này lại có thể nó ra những điều mà nhiều người đàn ông không hiểu được còn chị em thì xúc động lây.
Anh bày tỏ niềm xúc động khi quan sát vợ mình qua camera gia đình, nhìn thấy vợ ở nhà dọn dẹp, nấu nướng, con cái luôn tay luôn chân không được nghỉ ngơi mà anh xót lòng. Đoạn chia sẻ được tạm dịch lại như sau:
Đoạn chia sẻ xúc động và dễ thương của anh chồng Thái được cộng đồng mạng hưởng ứng
"Anh không biết phải nói như thế nào. Cảm ơn em đã chăm sóc con của chúng ta rất nhiều.
Những người đi làm ở ngoài khi về nhà thường hay kêu ca mệt mỏi. Họ nghĩ rằng vợ của họ ở nhà rảnh rỗi không phải làm gì. Hãy thay đổi suy nghĩ đó đi, bởi vì việc chăm sóc con cái cũng chẳng dễ chịu tí nào đâu. Tôi nghĩ công việc bên ngoài của những ông chồng còn không vất vả bằng phân nửa công việc của những người vợ ở nhà đấy".
Bài viết vừa đăng tải đã gây bão mạng xã hội, nhân về rất nhiều lượt bình luận và chia sẻ. Nhiều chị em ước ao chồng mình được như vậy và đã "tag" tên chồng mình để mong nhận được sự cảm thông như đối với người chồng Thái kia.
Gia đình hạnh phúc bé nhỏ của cặp vợ chồng Thái Lan
Câu chuyện này chắc chắn sẽ khiến nhiều cánh mày râu Việt cần phải xem lại cách suy nghĩ của mình về sự vất vả của người làm mẹ, ở nhà chăm con và nên suy nghĩ về những ngày đi nhậu thông tối thông đêm để vợ con ở nhà trông ngóng.
Việc nào cũng là việc và cần được tôn trọng yêu thương. Phụ nữ không cần nhiều, cái họ cần chính là sự thông cảm, thấu hiểu của người làm chồng. Đối với họ, đó là thứ hạnh phúc vĩnh viễn không bao giờ có thể tha thứ.
Thanh Thảo (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
4 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
15 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
17 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
23 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
Tin tức mới nhất
-
20 phút trước
-
41 phút trước
-
56 phút trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước