Bắt quả tang vợ vào nhà nghỉ cùng bạn học cũ, chồng vẫn thua kiện vì lý do này
Theo chân vợ mình, anh Liêu bắt được quả tang vợ đi cùng anh Thẩm, bạn học cũ vào khách sạn.
Sự việc hy hữu xảy ra ở Chương Hóa, Đài Loan. Anh Liêu và vợ kết hôn hơn 10 năm. Trong quá trình chung sống xảy ra nhiều mâu thuẫn, xích mích, vì vậy tình cảm yêu đương thủa nào đã sớm trở nên lạnh nhạt. Tuy nhiên, anh Liêu không bao giờ nghĩ đến chuyện vợ mình có nhân tình bên ngoài.
Ảnh minh họa.
Thời gian gần đây, thấy vợ có nhiều biểu hiện lạ, kiểm tra, để ý một chút, anh Liêu còn thấy vợ có hóa đơn thanh toán ở khách sạn, nhà nghỉ. Nghi ngờ vợ đã cắm sừng lên đầu mình, anh Liêu bắt đầu theo dõi chặt chẽ hơn.
Sau khi theo dõi sát sao từng đường đi nước bước của vợ, anh Liêu quả nhiên đã tìm ra được manh mối. Ngày hôm đó, theo chân vợ mình, anh Liêu bắt được quả tang vợ đi cùng anh Thẩm, bạn học cũ vào khách sạn.
Thời điểm anh Liêu phá cửa phòng khách sạn vào bắt quả tang, vợ anh vẫn mặc quần áo còn anh Thẩm đã cởi sạch quần áo trên người, chỉ còn đồ lót.
Phẫn nộ, anh Liêu chụp lại mọi bằng chứng và kiện vợ cùng nhân tình của cô ra tòa, yêu cầu bồi thường đồng thời xin ly hôn.
Tại tòa, vợ anh Liêu một mực phủ nhận tất cả, nói rằng cô và anh Thẩm là tình bạn trong sáng, hai người chỉ muốn kiếm một chỗ riêng tư để tâm sự lại những kỷ niệm thời học sinh. Cả hai không vượt quá giới hạn.
Anh Thẩm thì cho biết, vốn anh và vợ anh Liêu là bạn học cấp ba. Mới đây qua mạng xã hội mới nối lại liên lạc. Ngày hôm đó hẹn gặp mặt, mặc âu phục, đeo caravat, đi vào khách sạn chỉ là muốn nói chuyện riêng. Lúc đó cũng có uống rượu đỏ, sợ dây ra quần áo khó ăn khó nói, vì vậy cởi quần áo ra để giữ cho sạch và cho mát. Hai người không có quan hệ bất chính.
Sau khi xem xét các tình tiết, thẩm phán thấy rằng anh Liêu không thể chứng minh vợ mình và anh Thẩm có quan hệ đi quá giới hạn bạn bè, cũng không chụp lại được các đoạn hội thoại trao đổi trên mạng xã hội của vợ và anh Thẩm. Cuối cùng, do không đủ bằng chứng xác đáng, tòa bác bỏ cáo buộc của anh Liêu.
Kết quả, anh Liêu mặc dù bắt gian tại trận vợ mình và người đàn ông khác vào khách sạn, lại không thể làm gì.
Theo Dân Việt
-
51 phút trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
3 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
9 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
13 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
23 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước