Biết chồng ngoại tình, vợ cho đi thoải mái rồi 'ra tay' kinh hãi
Không chỉ ly hôn, giành lại căn nhà vốn dĩ là của mình mà toàn bộ sổ tiết kiệm của hai vợ chồng, em cũng rút hết.
Đàn ông khi ngoại tình thường ngọt ngào, say đắm với người đàn bà mới mà phũ phàng tới mức tàn nhẫn với người vợ đã vì chồng mà hi sinh quên bản thân mình.
Trong 1 nhóm phần đông thành viên là phụ nữ có bài đăng với tâm sự như vậy: "Lần thứ nhất em phát hiện chồng ngoại tình là khi vừa sinh con được 4 tháng.
Anh ta cặp với con bé làm cùng công ty. Khi ấy anh ta giải thích vì em ở cữ, vợ chồng kiêng khem lâu ngày, bản thân không chịu được mới phải ra ngoài chứ anh ta không có tình ý gì với ả đó.
Đợt ấy em gần như trầm cảm sau sinh, vừa vất vả chăm con, vừa suy sụp, đau khổ vì chồng. Sau cùng, vì con em đành nhắm mắt tha cho anh ta 1 cơ hội.
Bài chia sẻ của người vợ
Em cứ nghĩ sau lần đó chồng biết hối cải, sống có trách nhiệm hơn nhưng thực tế ngược lại. Khi con tròn 3 tuổi, em lại phát hiện chồng ngoại tình.
Lần này anh ta cặp với chính ả người yêu cũ mới ly hôn chồng. Một lần đọc trộm tin nhắn của anh ta, em mới biết anh ả liên lạc lại, thi thoảng cuối tuần chồng em vác cần đi câu nhưng thực ra là tới nhà tình cũ".
Người vợ này kể, lần thứ 2 phát hiện chồng phản bội thì cô thật sự không còn chút niềm tin nào ở anh.
Cô từng lấy con để làm cái cớ tha cho chồng nhưng lần này khi anh ăn nằm với người yêu cũ thì cô không còn bất cứ lý do nào có thể bao dung, tha thứ cho anh.
Có điều cô chia sẻ rằng, khi cô cảm thấy quá tuyệt vọng về chồng và quyết định buông tay thì thay cho ghen tuông, đau khổ cô lại lên cho mình 1 kế hoạch "trị chồng" thật đặc biệt để anh cả đời phải ân hận.
"Có lẽ lần thứ nhất bị chồng phản bội, em khóc cạn nước mắt rồi nên lần này lòng chai sạn. Đau có, hận có nhưng tuyệt đối không để rơi giọt nước mắt nào.
Anh ta cũng giỏi che đậy mối quan hệ vụng trộm kia, cứ đến giờ hẹn với người tình là vác cần đi câu. Nhớ ả quá thì lại báo với vợ làm thêm giờ, tối về muộn. Em thuộc lịch hẹn hò của anh ả nhưng bơ như không.
Thứ 6 tuần trước, con em ốm, thằng bé quấy khóc cả ngày. Tới bữa em còn không thể ngồi ăn với nó, phải nhịn đói vác con. Thế mà vừa thấy có tin nhắn, chồng em lên xe đi luôn.
Anh ta nói với vợ rằng khách gọi bàn công việc không thể không ra gặp nhưng thực chất là ả kia gọi vì nhìn thái độ của anh ta là em biết ngay. Nói xong là anh ta đi một mạch tới 12h đêm, mặc con ốm không quan tâm ngó ngàng.
Lúc chồng về, em vẫn thức. Anh ta lạch cạch mở cửa phải 15 phút không được mới nháy máy gọi vợ ra mở. Em cười bảo: 'Tôi thay khóa rồi thì làm sao anh mở được'.
Nghe vợ nói thế, chồng em cáu gắt ầm bảo sao tự nhiên lại thay khóa mà không nói qua với chồng. Lúc đó em mới nói rõ: 'Tôi thay khóa là vì không còn coi anh là thành viên trong gia đình này nữa. Từ khi anh ăn nằm với tình cũ của anh, cái nhà này đã không còn chỗ cho anh.
Chắc anh còn nhớ căn hộ này là bố mẹ tôi mua cho tôi trước cưới chứ. Vậy nên khi ly hôn anh không có quyền chia. Đồ đạc của anh tôi gửi dưới phòng bảo vệ, anh qua đó mà hỏi người ta. Trong đó tôi để cả đơn ly hôn, anh ký rồi gửi lại".
Không chỉ ly hôn, giành lại căn nhà vốn dĩ là của mình mà toàn bộ sổ tiết kiệm của hai vợ chồng, em cũng rút hết. Em nghĩ khoản tiền đó mình xứng đáng được nhận sau bao năm cống hiến, hi sinh vì chồng.
Tất nhiên chồng em lại giở giọng van xin, thề hứa như lần đầu phản bội vợ nhưng lần này anh ta không còn cửa quay đầu vì lòng em đã quyết.
Khi chồng quay lưng, cảm thấy cuộc hôn nhân không còn đường cứu vãn phụ nữ đừng nên tự dằn vặt, làm khổ bản thân.
Điều chị em cần làm là hãy bản lĩnh, tỉnh táo để suy xét xem mình nên làm gì, nên hay không nên tiếp tục chung bước với người đàn ông bên cạnh.
Nếu anh ta thực sự chẳng còn đủ yêu thương dành cho vợ thì hãy mạnh mẽ tự bước 1 mình thay vì đau khổ bởi một người không xứng đáng.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
2 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
4 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
8 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
11 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
20 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
22 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước