Bình Ba không hoang sơ nhưng đáng để đến, đáng để yêu
Bình Ba chẳng còn hoang sơ như lời đồn, thế nhưng sự nồng hậu của con người nơi đây khiến chúng tôi thấy Bình Ba đẹp vô cùng.
Bình Ba không hoang sơ
Tôi đến Bình Ba (Cam Ranh, Khánh Hòa) vào một ngày cuối tháng 10 trời đẹp trong xanh, biển chỉ hơi gợn. Và dù thừa nhận rằng Bình Bà đẹp thì tôi vẫn rất ngạc nhiên bởi Bình Ba trước mắt tôi hoàn toàn chẳng - giống - chút - nào so với Bình Ba mà tôi vẫn đọc trên báo chí bấy lâu.
Bình Ba năm 2015 tôi đến là một làng chài trù phú và đông đúc có đầy đủ dân cư sinh sống từ đánh cá biển, nuôi tôm hùm, kinh doanh các cơ sở lưu trú, nhà hàng, cafe hay dẫn tour dịch vụ... Bình Ba có đủ lượng khách du lịch để có thể "cháy" phòng - "cháy" tour - "cháy" cano hay thậm chí là "cháy" cả hải sản.
Bình Ba vẫn đẹp với làn nước biển trong xanh nhưng chuyện hoang sơ và những bờ cát trắng trải dài không một bóng người... có lẽ là chuyện đã qua từ lâu.
Vài ba năm trở lại đây, nhờ du lịch phát triển và tôm hùm rất được giá đã mang đến một diện mạo mới sáng sủa cho hòn đảo xinh đẹp này. Dạo một vòng quanh đảo, không khó để có thể nhận thấy sự tấp nập đến từ hoạt động nuôi tôm của người dân đảo, sự nhộn nhịp của cảng thuyền mỗi lần khách đến - khách đi, sự ồn ào thường có nơi chợ hải sản - chợ đồ lưu niệm.
Toàn cảnh Bình Ba nhìn từ trên cao
Và ở mỗi bãi tắm lung linh được cư dân mạng truyền tai nhau bấy lâu, tôi không tài nào tìm ra được một "dải cát trắng không một bóng người". Bờ biển đẹp với làn nước trong xanh không tưởng, bờ cát mịn với những khối đá điểm tô bị chia năm xẻ bảy bởi cả người dân - du khách - các công ty lữ hành - công ty khai thác tour để phục vụ những mục đích riêng.
Người dân muốn quây được thật nhiều đất, ở những vị trí thật đẹp làm quán xá kiếm chút tiền nước non.
Tại những góc biển đẹp, du khách sẵn sàng chờ đến lượt chụp ảnh, với điều kiện đằng sau không một bóng người, để đăng lên facebook khoe với mọi người rằng "Bình Ba hoang sơ thế đấy".
Ở những khoảnh bờ biển, nhạc và loa có mặt khắp chốn, đập chan chát. Loa ai to hơn người ấy thắng, nhạc ai người ấy bật. Âu - Mỹ - Tây - Tầu - cổ - kim thôi thì đủ cả.
Bên bờ biển đẹp như tranh vẽ, người quây phao làm chỗ bơi lặn, người treo biển cho du khách tham quan. Nhà nghỉ bê tông kiên cố sánh ngang cùng mái lá đơn sơ...
"Bình Ba sẽ bị hạn chế phát triển du lịch từ ngày 6/11 tới đây" càng như một liều thuốc kích thích đối với những con chiên của "Du lịch giáo". Từ khắp nơi trên cả nước, người ta thi nhau kéo về Bình Ba. Trong khi dân đảo đang nói với nhau rằng: "Cuối tuần ni đảo đã cháy sạch phòng, chắc chắn sẽ có hơn 2000 khách ra đảo dịp cuối tuần" thì lướt mạng, tôi vẫn thấy các trang báo vẫn tiếp tuc bài ca về sự "hoang sơ" của Bình Ba bằng những thông tin của năm 2011.
Những cầu cảng và lối đi trong làng đông chật du khách, tiếng eo sèo có ở khắp nơi.
Nhà nghỉ - cơ sở lưu trú - homestay "cháy" phòng khét lẹt, hải sản - thực phẩm có trên đảo ngoại trừ Tôm hùm đều phải đưa từ Nha Trang về mới đủ. Lượng nước ngọt ít ỏi tích trữ từ những cơn mưa biển không thể đủ cho ngần ấy con người cùng sinh hoạt, người ta phải chia nhau từng chậu nước biển đã qua phơi lọc, mặn mặn, lợ lợ, đùng đục...
Tấm lòng người Bình Ba
Nhưng cũng chính trong cái hoàn cảnh ấy tôi càng bị ấn tượng sâu sắc bởi tấm lòng người Bình Ba. Trong tâm thế của khách du lịch, đi để trải nghiệm, không giàu có nhưng vẫn đủ tiền trang trải, vì cháy phòng, cuối cùng tôi lại trở thành kẻ ăn nhờ ngủ đậu tại nhà của một bà má sống bằng nghề bán nước ngoài cầu cảng, có chồng bị tai biến mạch nằm thực vật. Chúng tôi được đưa về một căn nhà không thể gọi là khang trang với bữa cơm cho cả gia đình 5 người lớn chỉ có cơm trắng với cá cơm kho chấm mắm ớt vừa mặn vừa cay.
Nhóm chúng tôi chụp ảnh cùng 2 anh con trai bác chủ nhà: Pha & Ghe - trong bữa cơm đầu tiên khi lên đảo.
Chúng tôi được cả gia đình nhường cho căn phòng có giường duy nhất trong nhà, buông rèm và xịt nước hoa thơm lừng. Được mọi người đón tiếp như là con cháu, không chỉ được tiếp cơm nước đầy đủ mà còn có thêm cả bữa ăn đêm sau khi đi chơi về. Được thành viên gia đình dẫn đi chơi đảo, giới thiệu về đảo và cuộc sống mà nơi đây đã trải qua trong ngần ấy năm. Về sự đổi khác của đảo trước & sau khi có du lịch...
Thu nhập của cả nhà gần như chỉ trông vào 2 lồng tôm hùm 1 năm thu hoạch một lần. Anh con trai vẫn ngày ngày ngâm mình 20/24h ngoài biển lạnh giá để cho tôm ăn, lấy công làm lãi vẫn sẵn sàng bỏ ra cả buổi làm việc để đi lặn biển bắt cá cho bạn nướng tối nay, rồi đãi bạn bữa sáng ra trò, chỉ bởi bạn là khách từ xa đến...
Anh Ghe lặn biển bắt cá...
Anh Ghe nhận phần mổ cá.
Tôi ở Bình Ba vỏn vẹn chưa đến 2 ngày. Ngủ 1 đêm ở nhà má. Ăn - đi chợ - nấu cơm - rửa bát - giặt đồ - dạo đảo cùng mọi người trong gia đình. Tới khi đi gửi lại má 200 ngàn tiền điện nước và chút hoa quả cảm ơn mà má một mực không nhận, lại còn càm ràm mắng vốn và hỏi sao lại đi nhanh vậy, nhà má ở bao lâu cũng được mà, lần sau vào lại ghé chơi nha... Và sau cùng, hình như má ngại rằng Bình Ba đang phát triển quá nóng, người ở xa đến không có chỗ ngủ còn dặn với theo: "Người Bình Ba tốt lắm nghe con, con đến không biết ngủ đâu cứ xin ngủ nhờ nhà dân ai họ cũng cho tuốt luốt hà. Mà không có chỗ ngủ con lại về đây với má nghe con"...
Điều cần biết khi du lịch Bình Ba
Tháng 10 là mùa gió biển, vì vậy từ cảng Ba Ngòi ra đảo đi bằng tàu dân sẽ êm hơn đi bằng cano. Giá vé 1 chiều tàu dân là 25 - 30 ngàn đồng. Cano chạy xăng là 100 ngàn đồng/lượt. Ngoài ra hiện nay Bình Ba còn có 1 loại cano chạy dầu, thời gian từ cảng ra đảo là 30 - 40 phút, chậm hơn cano chạy xăng 20 phút/chuyến.
- Cuối tuần đảo thường rơi vào tình trạng cháy phòng. Vì vậy nếu có kế hoạch lên đảo bạn nên đặt phòng trước. Giá phòng ở đây trung bình 100 ngàn đồng/người/đêm.- Giá hải sản và các dịch vụ kèm theo như tắm nước ngọt, lặn biển ngắm san hô, cafe ven biển... vẫn rất rẻ & không có dấu hiệu bị thổi giá.
- Hải sản khô bán cho du khách ở trên đảo phần lớn được chuyển từ Nha Trang xuống, không phải là sản phẩm của đảo nên giá sẽ đắt hơn khi bạn mua trong đất liền.
- Giá tôm hùm loại 1 tầm 1,4 - 1,5 triệu đồng/kg. Loại tôm nhỏ hơn hoặc tôm vừa bị ngộp thở khoảng 900k - 1 triệu đồng/kg.
- Để di chuyển quanh đảo bạn có thể thuê xe máy với giá 100 ngàn đồng/ngày, đi xe ôm 40 ngàn đồng/chuyến quanh đảo hoặc 10 ngàn đồng/chuyến tới từng địa điểm riêng lẻ. Ngoài ra dịch vụ cho thuê xe điện cũng rất sẵn sàng.
Theo Afamily/ trí thức trẻ
-
55 phút trướcThông tư 42/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 15/2 nêu rõ một số quy định mới trong quá trình check-in đưa trẻ em lên máy bay.
-
11 giờ trướcChỉ với nguyên liệu đơn giản và cách làm ngắn gọn là bạn đã có ngay một món ăn siêu ngon để đãi cả nhà rồi.
-
11 giờ trướcVới Seo Yu Jin, cô luôn thưởng cho bản thân cứ sau 10 ngày ăn uống nghiêm túc sẽ có một ngày ăn xả láng.
-
15 giờ trướcViệc sắm lễ vật dâng lên các vị vua sao cho đúng, đảm bảo trang nghiêm thì không phải ai cũng biết. Bài viết này sẽ chia sẻ cách sắm lễ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.
-
16 giờ trướcĐây là lần xuất hiện hiếm hoi của sao chổi ở trạng thái tốt nhất và sáng nhất.
-
18 giờ trướcMồng tơi là loại rau có nhiều vào mùa hè khi chứa nhiều dưỡng chất quan trọng cho cơ thể. Tuy nhiên không phải ai cũng phù hợp để ăn mồng tơi.
-
19 giờ trướcSalar de Uyuni điểm đến du lịch độc đáo và hấp dẫn ở Bolivia, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên của cánh đồng muối lớn nhất thế giới.
-
19 giờ trướcTáo đỏ từ lâu được coi là thần dược của thiên nhiên với sức khoẻ của con người. Vậy, uống nước táo đỏ khô có tác dụng gì với sức khỏe con người?
-
19 giờ trướcNhững người thường xuyên ăn hải sản có thể tăng nguy cơ phơi nhiễm hóa chất vĩnh cửu.
-
20 giờ trướcKhông cần phải ra quán, bạn vẫn có thể tự chế biến món bò kho tiêu ngon đúng vị ngay tại nhà với cách làm đơn giản dưới đây.
-
1 ngày trướcCó không ít người đã bị thương do tách vỏ hàu không đúng cách. Mẹo dưới đây sẽ khiến việc tách vỏ hàu không còn là nỗi sợ của các bà nội trợ.
-
1 ngày trướcDự án nghệ thuật, thời trang "Việt Nam Đa Sắc 2024" khởi động với sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm chinh phục sàn diễn thời trang trên đất nước tỉ dân.
-
1 ngày trướcTrong những lần ghé thăm Việt Nam, rất nhiều người nổi tiếng quốc tế không ngần ngại bày tỏ sự hâm mộ và tình yêu đối với ẩm thực đất nước hình chữ S. Những khoảnh khắc "mê mẩn" với món ăn Việt đã khiến các fan không khỏi thán phục và mong muốn trải nghiệm những món đặc sản này.
-
1 ngày trướcHai món ăn đặc trưng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, cũng là lễ vật không thể thiếu trong lễ cúng Tổ, được xem như biểu tượng của trời, đất và sự phồn thịnh của đất nước.
-
1 ngày trướcNước đậu đen là thức uống dễ làm, được nhiều người ưa chuộng, nhưng không phải ai cũng biết loại nước rẻ tiền này đem lại những lợi ích bất ngờ gì cho cơ thể.
-
1 ngày trướcMặc dù gan lợn được biết đến là thực phẩm giàu dinh dưỡng, bổ sung sắt cho cơ thể, nhưng nó lại tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe của một số nhóm người sau.
-
1 ngày trướcTheo giới chức Thái Lan, trong 3 ngày đầu diễn ra lễ hội té nước Songkran, có đến 116 người tử vong, 968 người bị thương, gồm cả du khách và người dân địa phương.
-
1 ngày trướcCác chặng bay xuất phát từ Hà Nội và TPHCM đi các điểm du lịch như Nha Trang, Buôn Ma Thuột, Đà Nẵng, Côn Đảo, Phú Quốc, Quy Nhơn, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, tỷ lệ lấp đầy dao động khoảng 30-70%. Đáng chú ý, tỷ lệ lấp đầy ở chặng Hà Nội - Điện Biên lên tới hơn 80% vào ngày 27/4.
-
1 ngày trướcCác chuyên gia Hiệp hội Tim mạch Mỹ đề xuất người dân nên ăn cá hai lần một tuần giúp giảm 36% nguy cơ tử vong vì bệnh tim.
-
1 ngày trướcNhững loại củ quả nào chúng ta không nên bỏ vỏ? Chuyện tưởng nhỏ nhưng không phải ai trong chúng ta cũng biết.
Tin tức mới nhất
-
55 phút trước
-
9 giờ trước