Chị em kể chuyện 'vượt cạn' vừa ly kì vừa thốn, nghe cười muốn sảng

Chuyện đi đẻ các chị em kể lại nghe mà sởn gai ốc, cảm thấy "thốn" những cũng chân thật đến từng milimet đấy.

Xưa nay, chuyện đi đẻ với nhiều chị em được xem như một kỷ niệm đáng nhớ. Bên cạnh niềm hạnh phúc vỡ òa khi được đón thiên thần nhỏ, câu chuyện hậu trường cười ra nước mắt trong lúc ở viện chờ sinh cũng hết sức sống động.

Nói nghe có vẻ "ảo" nhưng cứ thử đọc những chia sẻ dưới đây xem. Chuyện đi đẻ các chị em kể lại nghe sởn gai ốc, cảm thấy "thốn" mà cũng chân thật đến từng milimet đấy.


Khi nào bác sĩ hô đẻ mới được đẻ nha các chị em. Trong lúc ấy ngoài vịệc... chờ ra, có làm gì khác cũng là chờ mà.


Giọng điệu nghe rất dỗi hờn. Có câu "đau như đau đẻ" nên các anh chồng ráng động viên vợ cố gắng vượt cạn để mẹ tròn con vuông nhé.


Muốn đẻ cũng phải từ từ. Phàm là chuyện gì cũng hãy chậm lại, điều tốt đẹp thì từ từ thưởng thức.


Vớ phải người dễ đẻ quá đi dạng chân chưa đến viện có khi tụt con ra ngoài như chơi.


 Anh thử bế mẹ con tôi lên xem có còn thẳng lưng được không?


"Tôi thích bò đấy, được chưa?". Đây chính là cơn đau dạ con sau khi sinh mổ. Vậy nên, các chị em hãy tham khảo một số mẹo vặt để giảm bớt cơn đau.


Đi đẻ cũng phải đẹp nha quý vị.


Có phải anh đang trêu đùa tôi đúng không? Lúc đó tính khẩu nghiệp rồi nhưng may cho anh tôi không còn sức.

Ying Ying
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/chi-em-ke-chuyen-vuot-can-vua-ly-ki-vua-thon-cuoi-muon-sang-n-270498.html

vượt cạn sinh con

Tin tức mới nhất