Chị em Sài Gòn mùa nắng nóng cao điểm: Ngày như Ninja, đêm hở tối đa

Những ngày nắng nóng cao điểm ở TP.HCM, chị em ra đường ban ngày phải "ngụy trang" kín mít như Ninja. Nhưng chỉ sau 18g, tất cả lại diện đồ mát mẻ, thoải mái tranh thủ ra đường đón tý gió, bù lại cái oi bức của ban ngày.

Ngày: "Ngụp lặn" giữa nắng cháy, oi bức và bụi đường

nangnong
TP.HCM những ngày tháng 4, mới bước vào khoảng thời gian đầu của mùa nắng nóng,
nhiệt độ thường xuyên giữ ở mức cao, có khi lên đến 39 độ. Vì thế các chị em
khi ra đường cứ phải kín mít để tránh nắng nóng và bảo vệ làn da con gái.

nangnong3
Trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7), giữa trưa nắng chói chang khiến cô gái
buộc phải che chắn kín mít từ đầu đến chân.

nangnong18
Đối với hầu hết các chị em, những ngày này muốn ra đường là phải có đầy đủ các trang
 bị chống nắng hữu hiệu như: áo chống nắng, váy chống nắng, khẩu trang, kính mắt,
 găng tay… Bịt kín từ đầu đến chân, không để cho khoảng hở nào bị nắng sờ tới.

nangnong5
Váy chống nắng, áo khoác, khẩu trang, bao tay là bốn vật "bất ly thân" khi ra đường
trong những ngày nắng nóng. Hình ảnh trên đường Nguyễn Tất Thành (quận 4).

nangnong6
Trên cầu Khánh Hội, người phụ nữ ngồi sau xe lỡ quên đồ chống nắng
nên phải dùng khăn trùm kín phần đầu, mặt, vai.

nangnong1
Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, không chỉ che chắn nắng cho mình, người mẹ
 còn dùng phải khăn, mũ che nắng cho cậu con trai.

nangnong19
Cái nắng cùng bụi bặm trên Xa lộ Hà Nội (đoạn gần cầu Rạch Chiếc)
 càng làm người đi đường thêm khốn khổ.

nangnong2
Thậm chí, dù đã ngồi hóng gió trong công viên, không như nam giới, cánh chị em
 vẫn phải cố trùm kín ngăn không cho nắng chiếu vào.

nangnong10
Thậm chí đến chập tối vẫn dễ dàng bắt gặp hình ảnh "Ninja" trên phố đang đi làm về.


Những ngày đầu hè, chiều tối mới là "thiên đường"...

nangnong7
Tuy nhiên khi trời tắt nắng. thì chị em lại thoải mái ăn mặc mát mẻ sau một ngày phải bưng
bít kín mít. Hình ảnh lúc 17h tại một trung tâm thương mại ở quận Gò Vấp, rất nhiều bạn
 trẻ đã có thể bỏ bớt áo khoác, phụ kiện tránh nắng, diện trang phục ngắn đi chụp hình.

nangnong9
Không thiếu hình ảnh các cô gái đi trên đường phố Sài Gòn vào buổi tối trong trang
 phục siêu mát mẻ như thế này. Có lẽ để bù lại cả ngày trời phải nấp sau những chiếc
 áo chống nắng, váy quây dày như... chăn, các cô nàng thoải mái "hở" khi trời chuyển mát.

nangnong12
Ngoài việc mát mẻ, còn được thỏa dịp khoe "chân dài miên man".

nangnong14
Từ dân công sở tới các nữ sinh đều như "trút được gánh nặng" của ngày hè khi chiều xuống.

nangnong11
Diện đồ mát mẻ đi dạo phố cùng bạn trai. cảm giác sau 1 ngày nắng nóng, oi bức đến
lả người, được diện đồ ngắn ra đường giống như được... "bung lụa" vậy!

nangnong13
Hình ảnh trên đường Phan Văn Trị, hai cô gái đang khoe vai trần và chờ đèn đỏ.

nangnong15
Khoe một phần lưng trần gợi cảm giữa những cơn gió mát đầu hè.

nangnong16
Nói về việc mặc đồ ngắn khi dạo phố, bạn Hồng Thanh (20 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh)
cho rằng việc này là bình thường sau cả ngày phải trùm kín mít khi ra đường.
"Mùa hè mà, mặc đồ ngắn vừa thoải mái, lại càng thêm phần gợi cảm, miễn sao
đừng ngắn quá, lố lăng là được", Thanh bày tỏ.


 Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất