Chiếc thẻ từ rơi ra từ túi quần hé lộ bí mật đáng sợ của chồng
Hôm đó là ngày tôi đưa ra quyết định trọng đại nhất cuộc đời mình, ly hôn với người đàn ông mà tôi yêu thương tha thiết.
Tôi và anh quen nhau trong một lần đi dự đám cưới của người bạn thân. Tình yêu sớm nảy nở ngay từ lần gặp đầu tiên ấy. Chúng tôi chủ động cho nhau số điện thoại, nói chuyện tìm hiểu rồi hẹn nhau đi cà phê. Hơn nửa năm sau, anh tỏ tình với tôi và nói muốn lấy tôi làm vợ.
Tình yêu trong lòng vốn đã sâu đậm nên tôi nhanh chóng nhận lời cưới anh làm chồng. Đám cưới được hai bên gia đình ủng hộ vì cả hai công việc đều ổn định lại hợp tuổi.
Mẹ anh rất ưng tôi vì tôi vốn là một cô gái có ngoại hình, khéo ăn khéo nói. Bà cũng mong con trai yên bề gia thất nên rất hi vọng đám cưới diễn ra sớm hơn.
Cưới được 1 năm, tôi có bầu. Sau khi sinh con, công việc của chồng phất lên như diều gặp gió. Mẹ chồng tôi mừng ra mặt. Bà ngày ngày chăm sóc cháu nội, rất yêu thương con dâu.
Tôi từng nghĩ mình quá may mắn khi được sống trong gia đình chồng tốt, được chồng yêu thương quan tâm. Thế nhưng những gì tôi nghĩ chỉ là điều tôi muốn còn thực ra chồng tôi có rất nhiều thú vui bên ngoài từ sau khi thăng quan tiến chức.
Anh nói vì công việc bận rộn nên đi tối ngày. Mỗi tuần anh họp đến 3-4 lần, đi công tác liên miên. Tôi buồn nhưng lại nghĩ vì tương lai của chồng nên không dám cấm cản hay tra hỏi. Chồng thấy vợ dễ nên càng được đà lấn tới.
Tôi dần trở thành một bà mẹ bỉm sữa chính hiệu, ngày đi làm, tối về chăm con lại lo cơm nước cho cả nhà. Nhiều khi muốn đi chơi đâu đó nhưng chồng liên tục cáo bận, lại 2 mẹ con ôm nhau đi nên rất tủi thân.
Lần đó chồng đi công tác xa gần 1 tuần về nhà nên khá mệt. Thấy chồng ngủ say giấc, tôi không đánh thức mà cả nhà ăn cơm rồi để phần. Lúc con ngủ, tôi tranh thủ cầm quần áo của chồng đi giặt thì một chiếc thẻ quẹt trong túi quần của chồng rơi ra. Nhìn kĩ tôi thấy trên thẻ ghi số phòng, giống như thẻ của căn hộ chung cư nào đó.
Tim tôi bắt đầu đập nhanh và nghĩ ra đủ các tình huống không hay. Hôm sau, đợi chồng đi làm, tôi bám theo sau để xem chồng có bí mật gì giấu vợ. Hơn 3 ngày bám theo chồng, tôi mới phát hiện được bí mật mà anh che đậy bấy lâu nay.
Buổi trưa hôm đó, tôi thấy chồng ra ngoài nhưng không đi ăn. Lén đi theo thì thấy chồng dừng chân ở một căn hộ chung cư. Khi chồng đã lên trên, tôi vào nhờ bảo vệ bấm thang lên số tầng tôi đọc được trên thẻ. Thấy đúng số phòng trong tấm thẻ đó, tôi run rẩy bấm chuông.
Một cô gái trẻ ra mở cửa khiến tôi ngớ người. Cô ta ăn mặc sexy, thái độ lẳng lơ. Tiếng nói “ai đó em” vọng ra từ bên trong phòng khiến tôi đứng hình. Đó là giọng chồng tôi, không thể sai.
Anh bước ra ngoài trong bộ dạng vừa tắm xong. Thấy vợ, mặt anh tái mét. Anh ú ớ giải thích nhưng tôi không muốn nói thêm lời nào, vội vàng quay người bỏ đi.
Lúc này, cô nhân tình của chồng mới rõ mọi chuyện. Anh vội chạy theo tôi, giằng co nhau ở thang máy để giải thích nhưng tai tôi đã ù đi, không muốn nghe một câu nói nào nữa. Bản thân tôi không dám tin tất cả những gì mình vừa nhìn thấy.
Tất cả những gì đã qua thực sự ngoài sức tưởng tượng của tôi. Người đàn ông luôn miệng nói yêu vợ, hứa hẹn đủ thứ sao lại có thể ngoại tình? Anh nói đó là cô thư kí trẻ ở công ty anh, mới qua lại với anh được nửa năm nay.
Anh thuê căn hộ đó để hai người sống như vợ chồng những lúc rảnh rỗi mà lại nói không hề có tình cảm, chỉ là thú vui qua đường. Đàn ông các anh có phải đều là những kẻ tham lam, có vợ còn muốn có cả bồ, chán bồ này thì thay bồ khác? Lúc nghèo thì các anh trân trọng chữ tình, lúc giàu có một chút thì bắt đầu nghĩ chuyện bồ bịch, gái gú.
Tôi tự hỏi, các anh coi những người vợ như chúng tôi là gì, là ô-sin, máy đẻ hay là chỉ vợ trên danh nghĩa? Tôi quyết định viết đơn ly hôn, cùng con về nhà ngoại để nghĩ lại tất cả những chuyện đã qua. Ly hôn thì khổ nhưng sống với người đàn ông không chung thủy còn khổ hơn nhiều!
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
7 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
12 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
15 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước