Chồng cao lấy vợ lùn là 'hồng phúc 3 đời', làm đâu thắng đó
Một cô vợ có chiều cao khiêm tốn sẽ khiến chồng tự tin mình là đàn ông đích thực. Đứng cạnh cô vợ nhỏ bé, người chồng thường có thói quen che chở.
Chồng cao may mắn vì lấy được vợ lùn
Khoa học chứng minh rằng những người cao thường có xu hướng hiểu về thế giới xung quanh với tốc độ chậm hơn so với những người thấp. Chính xác là, những người cao hơn mất nhiều hơn ít nhất 1/10 giây để nhận dữ liệu qua các giác quan như mắt, tai, lưỡi và da.
Như vậy cô vợ chân ngắn, dáng nhỏ bé chính là người nhanh nhẹn, tháo vát. Ở trong gia đình họ quán xuyến các công việc rất đảm đang và giúp sinh ra những đứa con thông minh.
Vợ lùn có sức khỏe tốt hơn
Những người sở hữu chiều cao khiêm tốn thường có sức khỏe dẻo dai, bền bỉ và ít bệnh hơn những người cao. Tuổi thọ của những người thấp bé cũng dài hơn và họ ít có khả năng mắc ung thư hơn.
Bởi vậy nên nếu như có cô vợ lùn, chồng hoàn toàn yên tâm vợ của mình khỏe mạnh, có thể tự chăm sóc tốt cho cô ấy.
Các ông chồng cao luôn có cảm giác tự tin như người hùng thực sự
Một cô vợ có chiều cao khiêm tốn sẽ khiến chồng cảm thấy tự tin và chính mình là đàn ông đích thực. Đứng cạnh cô vợ nhỏ bé, người chồng thường có thói quen che chở cho vợ của mình.
Đồng thời họ cũng cảm thấy tự hào vì mình chính là anh hùng bảo vệ cho vợ mọi sóng gió.
Ngược lại, những cô vợ chân ngắn lúc nào hạnh phúc khi có chồng bảo vệ. Khi ôm nhau, đầu vợ sẽ dựa vào lồng ngực của chồng, đúng vị trí của trái tim.
"Vợ lùn" sẽ dễ dàng cảm nhận được sự ấm áp và nhịp đập tình yêu từ trái tim của chồng cao mà không cần chồng thể hiện bằng lời nói, từ đó mà hạnh phúc gia đình ngày càng bền chặt, gắn bó.
Vợ lùn cũng được nhờ chồng cao đủ thứ
Thông thường các cô vợ lùn có xu hướng thỏa mãn khi lấy được chồng cao. Vì có nhiều việc trong gia đình mà họ chẳng làm được như vớt đồ trên cao, lấy quần áo... đặc biệt chồng cao giúp họ sinh ra những đứa con cao ráo và xinh đẹp.
Theo Khoevadep
-
13 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
4 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
14 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
20 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
23 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
3 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
Tin tức mới nhất
-
15 phút trước
-
25 phút trước
-
25 phút trước
-
26 phút trước
-
45 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước