Chồng nhận đủ combo nấu cơm rửa bát, dân tình xôn xao 'mặt hàng này còn không?'
Anh chồng nhắn tin hỏi vợ đi làm về chưa để mình đi chợ, nấu cơm giúp khiến chị em ao ước.
Với phụ nữ, điều mơ ước nhất chính là lấy được người đàn ông mình yêu và yêu mình hết mực.Một vài cử chỉ nhỏ quan tâm cũng khiến chị em xiêu lòng. Thế nên, anh chồng "vàng mười" trong câu chuyện dưới đây không những khiến cô vợ hạnh phúc mà còn khiến cả hội chị em ao ước.
Anh chồng đi làm về sớm, nhắn tin hỏi vợ bao giờ về. Nếu vợ về muộn thì mọi việc trong nhà từ cơm nước, đi chợ, dọn dẹp, anh sẽ làm tất, vợ về chỉ việc ăn. Không những thế anh còn dặn vợ "nếu mệt thì em ăn xong cứ nghỉ ngơi đi, bát để đó anh rửa".
Tin nhắn đáng yêu của anh chồng khiến chị em ao ước
Chị em sau khi đọc bài viết thì vô cùng phấn khích, ca ngợi hết lời người chồng này và cũng động viên cô vợ phải hết lòng hết dạ vì chồng. Có được người đàn ông tốt như vậy không phải dễ dàng gì. Vì trên thực tế, có yêu nhau đến mấy mà khi về làm vợ làm chồng, đàn ông cũng sẽ khó lòng phụ trách toàn bộ việc nhà như anh chồng trong bài viết.
Ngoài những lời khen ngợi, dân mạng cũng để lại những bình luận hài hước, trêu đùa cho rằng đây chỉ là một giấc mơ chứ trên đời này sẽ không còn anh chồng nào như vậy, hoặc là đây chỉ là một ngày duy nhất trong số 365 ngày.
- Những ngày còn lại vợ đi chợ nấu cơm rửa bát không trượt ngày nào
- Và tiếng ngáy của anh chồng đang nằm bên khiến cô giật mình tỉnh giấc, hóa ra chỉ là một giấc mơ
- Mặt hàng như thế này còn nhiều nhưng bù lại anh ta sẽ không làm ra nhiều tiền. Mỗi đàn ông đều có ưu điểm riêng. Không có ai hoàn hảo đâu.
- thôi đừng đăng những cái này nữa ad ơi, làm các em đang tuổi mộng mơ lại cứ nghĩ tình yêu màu hồng
- Thực tế là về nhà thấy mỗi cơm rau, nồi niêu xoong chảo bừa bộn khắp chốn
Những bình luận trái chiều được dân mạng gửi lại cuối bài viết. Tuy là hài hước nhưng cũng không phải là không có lý. Thật ra, đối với đàn ông, mỗi người sẽ có những ưu điểm khác nhau, phụ nữ cũng vậy. Người được cái này thì mất cái kia thế nên được cái gì ta hưởng cái đó, không cần nghĩ nhiều, phải không chị em?!
Thanh Thanh (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
7 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
10 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
12 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
13 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
16 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
20 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước