Đang 'lâm trận' cô vợ dùng chiêu tưởng hot trend mà chồng lại 'chạy mất dép'
"Em chỉ có thể đạt cực khoái khi 'ân ái' nếu được làm hành động mạnh bạo. Thế mà chồng chẳng hiểu cho vợ, lại còn gắt gỏng khó chịu", Y. kể.
"Cuộc yêu" hẳn sẽ gặp nhiều khó khăn trắc trở nếu hai người không cùng chung sở thích, hệ tư tưởng. Trong đó, nếu một người quá ưa sự mạnh bạo còn đối phương lại thích nhẹ nhàng thì hẳn là sự hứng thú sẽ khó mà được đẩy lên mức độ cao nhất.
Tuy nhiên, ngay cả khi cặp vợ chồng lâm phải tình cảnh này, hai người vẫn có thể tìm thấy giải pháp. Màn "ân ái" nên là sự linh hoạt thay vì rập khuôn, đó là khi hai người thay đổi vì nhau, tạo ra giới hạn để biết điểm dừng.
Câu chuyện vợ chồng Y. dưới đây chính là tiếng lòng của người phụ nữ trong vấn đề "ân ái" của hôn nhân. Với Y., cô rất yêu ông xã song anh ta chẳng đáp ứng được nhu cầu của vợ, vậy nên mới dẫn tới tranh cãi. Sau cùng, khi cả hai ngồi lại thảo luận, họ đã tìm thấy giải pháp cho chuyện "ân ái" để đạt hiệu quả tốt nhất.
Màn "ân ái" bỗng trở thành thảm họa chỉ vì thói quen "bạo" của cô vợ
"Em biết phụ nữ thường khó lên đỉnh hơn đàn ông, ngay cả em cũng vậy. Thậm chí có nhiều lúc sau khi 'tàn cuộc', em vẫn hơi thấy hụt hẫng vì chưa được đối phương dẫn dắt đến những cảm xúc đầy phấn khích. Ông xã hiện tại không phải người đầu tiên lấy đi 'cái ngàn vàng' của em, nhưng anh là người em chọn để gắn bó suốt cuộc đời.
Chuyện 'ân ái' của vợ chồng em từ ngày yêu rồi lấy nhau cho tới khoảng 6 tháng đầu hôn nhân vẫn khá tốt. Dư vị mới mẻ có lẽ là một chất xúc tác tuyệt vời. Song về sau, em càng cảm thấy chồng dần trở nên khó tính. Thú thật, em có một thói quen mỗi khi 'ân ái', đó là cắn. Mọi người không nghe lầm đâu, em thậm chí còn mê cắn rất mạnh vào cổ, vai, ngực của chồng. Vừa được cắn yêu mà vừa làm 'chuyện ấy' thì mới khiến em chạm đến tột đỉnh thăng hoa. Nếu chỉ hoạt động ở 'phần nhạy cảm' thì rất chán.
Ảnh minh họa.
Nhưng chồng em thì không thích điều này lắm. Anh ấy kêu đau mặc dù em không dùng lực quá mạnh mà chỉ mang tính chất 'cắn yêu'. Có những khi bất cẩn, em trót tạo vết hickey trên cổ chồng mà anh còn nổi giận, sợ ra công ty mọi người dị nghị. Tại sao lại thế chứ, anh là người đã có gia đình mà phải lo lắng điều vớ vẩn này ư?
Em chỉ có thể đạt cực khoái khi 'ân ái' nếu được làm hành động mạnh bạo. Thế mà chồng chẳng hiểu cho vợ, lại còn gắt gỏng khó chịu. Một hôm, chồng chủ động nói em ngồi nói chuyện, rồi anh đưa em xem hết tấm ảnh 'vết tích' của vợ tạo ra. Bỗng em thấy hối hận và thương chồng lắm. Cuối cùng, sau một hồi bàn bạc, chúng em thống nhất em vẫn có thể 'ân ái' theo kiểu mạnh bạo nhưng nên có chừng mực.
Dẫu sao công việc của chồng cũng liên quan tới vẻ ngoài rất nhiều, em chẳng thể ngó lơ mà vô ý được. Nói chung dù rơi vào hoàn cảnh gì thì vẫn có cách thôi các mẹ ạ, quan trọng là mỗi người có muốn hay không".
Bài học cho chị em phụ nữ: Muốn "ân ái" hết mình thì trước hết phải học cách tôn trọng chồng
Người phụ nữ sẽ trở nên ích kỷ nếu chỉ biết đến ham muốn của bản thân mà không nghĩ cho chồng. Đồng ý rằng mỗi người có một ao ước, sở thích riêng về "cuộc yêu" song điều đó không đồng nghĩa bạn được quyền gạt đi cảm xúc của người đối diện. Trong câu chuyện kể trên, ban đầu Y. không hề để tâm đến cảm xúc của chồng, cho rằng anh ấy sẽ nghĩ mọi thứ hết sức bình thường. Vậy mà thực tế, chồng của Y. lại cực kỳ khó chịu.
Ảnh minh họa.
Nếu hành động quá mạnh bạo khi ân ái, người đàn ông sẽ cảm thấy đau, từ đó giảm hưng phấn đi đáng kể. Thêm nữa, vì đặc thù công việc, họ cũng muốn giữ hình ảnh trong mắt người khác. Vậy nên "vết tích" từ màn "ân ái" sẽ là một trở ngại lớn đối với họ.
Thay vì chỉ "yêu" một cách quá mạnh bạo, chị em nên tôn trọng chồng và hỏi ý kiến anh ấy xem có muốn như vậy không. Hai người hãy bàn bạc kỹ lưỡng để đưa ra một quyết định thuận lợi nhất. Chẳng hạn bạn vẫn có thể "chơi bạo" nhưng trong khuôn khổ, ví dụ như không tạo ra các vết hickey, hoặc chỉ là "cắn yêu" vào ngực của ông xã, ở mức độ lực vừa phải khiến anh ta phấn khích, hào hứng. Chắc chắn, nếu bạn tinh tế ở chi tiết này, hai người mới thực sự chạm nấc cao nhất về cảm xúc trong mỗi màn "ân ái".
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
2 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
13 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
16 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
22 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
12 giờ trước
-
12 giờ trước
-
13 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước