Hé lộ sự thật vụ đánh ghen văn minh của vợ với bồ từng xôn xao mạng xã hội
Thì ra việc cô vợ đánh ghen một cách văn minh như cư dân mạng tung clip chỉ là một "cảnh", còn đằng sau đó, cô bồ bị vợ đánh tơi tả.
Mới đây, cư dân mạng chia sẻ rầm rộ clip cô bồ đứng trong nhà vệ sinh bị người vợ và "đồng bọn" vào đánh tơi tả, túm tóc kéo ra khỏi nhà vệ sinh. Đây là đòn đánh ghen cảnh cáo tội cô bồ đã sai còn vênh mặt.
Clip đánh ghen dữ dội được tung lên mạng gần đây
Trong clip có thể thấy, người đàn ông áo trắng và chị áo xanh xông vào đánh, túm tóc, vả tới tấp vào cô bồ đến nỗi người này chỉ còn biết cúi rạp người xuống để tránh những trận đòn và luôn miệng cầu cứu "Anh ơi, cứu em".
Trước đó, cư dân mạng từng được xem clip cô vợ trình bày hoàn cảnh rằng mình bị sụt cân, mệt mỏi, mất hết của cải chỉ vì chồng của mình ngoại tình với cô ta. Cô vợ chỉ mong người phụ nữ này không qua lại với chồng mình nữa và hi vọng cuộc tình vụng trộm sẽ chấm dứt từ đây.
Trong khi cô vợ giãi bày, cô bồ vẫn đứng trong nhà vệ sinh không chịu ra ngoài, còn người chồng thì hết sức can ngăn.
Sau khi clip về sự thật vụ đánh ghen được tung lên mạng, nhiều người đã vào bình luận:
- Kẻ cướp chồng là kẻ vô liêm sỉ, đánh bị trận đòn nhưng cũng không nên làm lớn quá, để khiến người khác và xã hội nhìn vào, mất trật tự công cộng
- Đây là bài học cho những kẻ cướp chồng, chia rẽ gia đình người khác
- Thật là bài học thích đáng, thế mà nhiều người chưa sợ, vẫn thích làm bồ nhí
Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến cho rằng việc đánh ghen rầm rộ này thực sự khiến người ta mệt mỏi, không nên chút nào. Có gì thì về nhà bảo nhau, bảo chồng mình. "Dù sao chuyện này cũng không hoàn toàn do người thứ ba mà quan trọng là người đàn ông có bản tính lăng nhăng. Không phải cô này thì cũng sẽ là cô khác... vậy nên đàn ông mới là cốt lõi của vấn đề", một cư dân mạng bình luận.
Hiện clip vẫn đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.
T.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
40 phút trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
3 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
14 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
17 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
23 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
Tin tức mới nhất
-
10 phút trước
-
16 phút trước
-
17 phút trước
-
50 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước