Cô gái bị bạn trai đòi tiền giặt ga sau lần đầu ân ái
Để bẩn ga trải giường sau lần đầu ân ái bạn trai, sáng hôm sau tỉnh dậy, cô gái sững sờ vì bị đòi tiền giặt ga.
Theo cô Lăng, 27 tuổi, ở Trung Quốc, cô chưa từng có kinh nghiệm về chuyện ân ái. Cách đây vài ngày, cô đã đi du lịch cùng bạn trai, cả hai ở chung một phòng. Vì đã quen nhau được khá lâu hơn nữa cũng ưng ý với người bạn trai này, cô Lăng gật đầu đồng ý khi bạn trai đòi hỏi chuyện thân mật.
Nào ngờ, sáng hôm sau, bạn trai cô Lăng cảm thấy bực mình vì trên ga giường khách sạn bị dính máu trinh tiết. Lỗi này khách sạn sẽ cộng thêm 200 tệ (khoảng 700.000 đồng).
Ảnh minh họa.
Sau một hồi nghĩ ngợi, bạn trai cô Lăng yêu cầu cô phải trả một nửa số tiền vì đã làm bẩn ga trải giường với lý do, nếu không phải do cô Lăng lộn xộn, máu cũng sẽ không dính vào ga giường.
Nghe được yêu cầu này, cô Lăng ngẩn người, tuy rằng cả hai yêu đương theo kiểu A A (mỗi người trả một nửa), tuy nhiên nghĩ tới loại chuyện này bạn trai cô cũng yêu cầu cô trả tiền, cô thực sự vô cùng thất vọng.
Cô Lăng bực tức mắng lại bạn trai, cho rằng lần đầu tiên cô đau đến toát mồ hôi, bạn trai hưởng thụ một mình, sau khi tỉnh dậy còn đòi tiền, thực sự quá keo kiệt, thô lỗ. Sau đó, cô Lăng không đưa một đồng nào, gói ghém đồ đạc, chỉnh trang rồi ra về.
Sau khi về nhà, càng nghĩ càng bực mình, cô Lăng chia sẻ trải nghiệm của mình trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên, choáng váng.
"Cả hai người không ai sai cả, người sai là tôi, nửa đêm không ngủ lại đọc đúng phải loại tin tức quái dị thế này", "Không có tiền thì không cần yêu, đừng khiến con gái nhà người ta bị chọc tức nữa", "Giải tán nhanh còn kịp, mới yêu đã keo kiệt thế này rồi", "Chạy đi cô gái ơi, bài học quá đắt rồi, anh bạn trai này không hề yêu cô, đàn ông tâm đặt ở đâu tiền tiêu ở đó"..., cư dân mạng xôn xao bình luận.
Theo Kiến Thức
-
3 phút trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
5 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
10 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
13 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước