Câu chuyện về người con gái 33 tuổi 'hóa điên' vì yêu 8 năm không được cưới
Yêu nhau gần 1 thập kỷ, cùng trải qua bao nhiêu thăng trầm nhưng cuối cùng việc lên xe hoa vẫn là một nỗi niềm đau đáu của cô gái.
Khi yêu, ai mà chẳng muốn được cùng người ấy bước vào hôn trường, tổ chức hôn lễ để chính thức là vợ chồng. Có những con người 1-2 năm đã cưới, có người còn nhanh hơn. Thế nhưng nhiều câu chuyện khiến người ta xót lòng với mối quan hệ kéo dài cả thập kỷ nhưng vẫn chưa chính thức là vợ chồng.
Mới đây, câu chuyện về một cô gái 33 tuổi đang phải điều trị ở bệnh viện tâm thần gây chú ý. Chuyện như sau:
“Chị mình năm nay 33 tuổi, hiện đang điều trị bệnh tại nhà và thường xuyên phải ra vào viện tâm thần ở ga Thường Tín.
Năm 25 tuổi, chị đi làm và quen được một anh ngay tại chỗ làm rồi yêu nhau một thời gian rất dài mà nếu họ cưới trong năm nay thì đã là 8 năm trời ở bên nhau.
Mình không rõ lắm về câu chuyện tình cảm của chị và người yêu, chỉ biết chị rất yêu anh, yêu đến nỗi anh muốn chị phải thay đổi, chị thay đổi. Muốn chị không chơi với ai, chị ngừng chơi với người đó, muốn chị ở bên chăm sóc cơm nước, chị cũng sẵn sàng nghỉ việc chỉ để ở nhà cơm nước hầu hạ phục vụ anh.
Bài viết được đăng tải.
Cho đến năm chị mình 28 tuổi, một sáng tỉnh dậy chị thấy bản thân sắp già, chị muốn cưới. Anh khi ấy cũng đồng ý cưới chị vì mặc dù tính cách có vẻ hơi gia trưởng nhưng anh cũng rất yêu chị, thật tâm muốn đưa chị về làm vợ.
Nhưng trớ trêu thay gia đình anh lại phản đối chỉ vì nhà mình bố mẹ ly hôn, bố mẹ anh nói con gái giống mẹ, mẹ từng ly hôn thì sau này con gái cũng thế nên nhất quyết không để anh được cưới chị.
Chị mình buồn lắm nhưng vẫn chấp nhận lặng lẽ ở bên anh, đôi ba lần chị muốn có con trước rồi hi vọng có cháu thì bố mẹ anh sẽ đổi ý.
Rồi chị cũng có bé nhưng được hơn 2 tháng thì phải đình chỉ thai vì không có tim thai, anh băn khoăn đem về kể với bố mẹ thì đáng lý ra họ phải thấy thương chị mà chấp nhận cho anh cưới chị.
Nhưng không, thay vì đó bố mẹ anh lại càng phản đối dữ dội hơn, họ lo sợ cơ thể chị không khỏe mạnh, sau này đẻ con sẽ khó khăn.
Đợt ấy là năm chị 29 tuổi, chuyện tình giữa hai anh chị gặp sóng gió lớn chỉ sau khi chị mới mất thai nhi mà chị có lần đầu tiên trong đời được vài tháng. Rồi cũng không hiểu bằng cách nào họ lại quay lại trong khi ai cũng nghĩ sẽ bỏ nhau còn gia đình thì động viên chị tìm cơ hội khác.
Nhưng chị vẫn theo anh. 5 năm có lẻ, chị mình già đi trông thấy và bắt đầu thấy mệt mỏi vì thời gian dài ở bên anh mà không có danh phận. Chị bỏ đi thì anh tìm về, chị ở lại thì giữa họ nảy sinh mâu thuẫn.
Rất nhiều lần mẹ mình bảo anh cưới chị đi, mẹ sẽ đứng ra tổ chức, vì mẹ là người mẹ nên mẹ rất thương con mẹ, mẹ không muốn chị phải sống trong mong chờ rồi lại hụt hẫng quá nhiều.
Nhưng anh suy nghĩ rồi lại từ chối, anh bảo muốn đám cưới phải có cả lời chúc phúc của 2 bên.
Dùng dằng với nhau thêm 2 năm nữa là 7 năm thì bố anh mất. Anh chị đã 31 tuổi, sau 1 năm nữa thì mẹ anh quyết định xả tang và chấp nhận cho anh cưới chị bởi bà cũng rất mong có cháu bế.
Ở bên nhau 8 năm như thế là cũng đủ để bà thấy tình cảm của họ dành cho nhau là thật lòng, hi vọng sau đám cưới sẽ sống thật hạnh phúc trọn vẹn.
Và trong khi chị mình thì cực kì vui vẻ, đón chờ được làm cô dâu thì lần này người bác bỏ ý kiến đám cưới lại là anh. Cuối năm ngoái họ chia tay thật sự.
Chị mình bắt đầu sống khép kín hơn, đi về không ai biết, hỏi chuyện không đáp lời. Cho đến đầu năm nay anh lấy vợ khác, một cô gái mà anh quen được 2 3 tháng.
Thì thật sự chị mình đã gần như hóa điên.
Chị mình như người tỉnh nhưng không tỉnh, mơ nhưng không mơ, có những lúc mình cảm thấy chị rất tỉnh táo, nhưng mỗi khi mình quan tâm hỏi han thì chị lại trả lời bằng những câu rất không liên quan.
Chị bỏ việc, ở nhà cắm mặt vào máy tính chỉ để xem lại những bức ảnh từ 8 năm trước của anh và chị, có khi chị gọi mình vào để kể cho mình nghe địa điểm này anh chị đã tới. Họ cùng đi những đâu, làm những gì, ăn những món ăn nào. Đặc biệt, chị rất ít khi ngủ, nếu gia đình muốn chị ngủ, phải cho chị dùng thuốc an thần.
Gia đình mình đưa chị đi bệnh viện tâm thần Trung Ương để khám. Bác sĩ nói chị bị rối loạn stress sau sang chấn tâm lý, mất cân bằng với cuộc sống. Căn bệnh này có thể khỏi nếu như chị cố gắng vượt qua, nhưng chị mình lại không muốn, chị muốn chìm đắm trong kí ức của anh và chị, muốn sống trong quá khứ và không hề có ý định sẽ thay đổi.
Nói là chị mình hóa điên cũng chẳng phải, thật ra chị không hề có những hành động hay lời nói bị mất kiểm soát. Nhưng đối với mọi người, những ai nhìn vào đều nói chị bị điên. Từ một người con gái vui vẻ hoạt bát, chị thay đổi trở thành người sống cực kì khép kín. Chị tự tạo ra một căn phòng mà trong đó chỉ có chị và hình bóng của người yêu cũ, rồi sống một mình trong đấy, không muốn ai bước vào.
Nếu như yêu quá lâu mà không cưới, mình mạnh dạn khuyên các bạn nên bỏ, bỏ để tìm cho mình cơ hội khác, và cũng để người kia tìm cơ hội khác sau tháng năm quá dài để hiểu hết về nhau.
Ảnh minh họa.
Tình yêu thật khó hiểu, lúc gian nan thì cùng nhau vượt qua, khi bình yên lại sẵn sàng quên đi hết lời thề.
Cưới nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm...
Nhớ nhé: 3 năm thôi, cưới đi”.
Đọc xong câu chuyện, nhiều người cảm thấy xót xa cho cô gái với cuộc tình 8 năm nhưng không cuối cùng. Người đàn ông cô yêu hết lòng hết dạ thật biết cách khiến cô tuyệt vọng bằng việc cưới vội người khác chỉ sau vài tháng chia tay.
Đọc câu chuyện, ai cũng biết rằng niềm khao khát lớn nhất của cô là được lên xe hoa, kết duyên cùng người yêu. Thế nhưng đổi lấy những chờ đợi ròng rã là sự kết thúc đầy cay đắng.
Chẳng ai nói được rằng yêu bao lâu thì thích hợp để cưới. Nhưng nếu yêu lâu mà vẫn chẳng thể chắc chắn trong mối quan hệ thì tốt nhất nên chia tay để tìm cơ hội khác.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
5 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
15 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
17 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
19 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
21 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
4 phút trước
-
41 phút trước
-
1 giờ trước