Cô gái thất vọng khi biết bạn trai chỉ coi mình là 'cái bóng' của người yêu cũ
"Anh ấy đã chia tay nhưng vẫn vào Facebook người yêu cũ xem", Hạ Yên bức xúc.
Nếu chưa thể quên người cũ, tốt nhất là đừng nên yêu người mới để tránh những tổn thương không đáng có cho cả hai. Đó là câu chuyện của Hạ Yên (sinh năm 1995), cô gái gốc ở Hà Nội nhưng hiện tại đang sống và làm việc tại TP HCM.
Cô nàng Hạ Yên
Tham gia một CLB, Hạ Yên tìm thấy tình yêu đầu với một chàng trai ở đó. Lúc mới yêu bao giờ cũng hạnh phúc nhưng những tháng ngày sau đó với cô gái chỉ còn lại nước mắt.
"Tụi mình yêu nhau trong khoảng thời gian khoảng 6 tháng sau đó thì chia tay. Lí do thứ nhất là không hợp nhau, thứ hai là trong quá trình yêu, mình nhận ra bản thân chỉ là đối tượng thay thế người yêu cũ của anh ấy", nữ chính bộc bạch.
Theo chia sẻ của Hạ Yên, trước khi quen nhau, bạn trai của cô vừa chia tay người yêu cũ được ba tháng. Mối tình ấy cũng kéo dài khoảng hai năm. Trong một lần tò mò Facebook bạn trai, Hạ Yên vào thanh tìm kiếm và phát hiện tài khoản của chị người yêu cũ nằm ở top đầu tìm kiếm.
Điều này có nghĩa dù đã chia tay, chàng trai vẫn luôn quan tâm đến tình cũ. Chắc hẳn không một cô gái nào chấp nhận được chuyện này. Hạ Yên cho rằng vì mới chia tay bạn gái, chắc anh chàng buồn quá mà cô thì lại xuất hiện ngay trong lúc đó nên anh mới quyết định quen cô.
"Từ lúc yêu nhau, anh ấy hay giấu mình với bạn bè, không bao giờ giới thiệu mình với mọi người. Càng lúc anh đối xử với mình rất tệ, không yêu thương và suy nghĩ cho mình như ban đầu nữa. Lúc trước thì còn đưa đón nhưng yêu lâu thì khác.
Nhà mình với nhà anh ấy cách nhau cỡ 10 cây số nhưng anh toàn để bạn gái đi về một thân một mình giữa đêm khuya. Mình đi đường cũng thấy tủi thân, rớt nước mắt.
Mình tự hỏi đang yêu mà sao phải buồn như thế này. Đã phải đau khổ, khóc lóc thì không nên yêu và mình nói lời chia tay. Anh ấy cũng đồng ý", 9X nhớ lại mối tình đã gây cho mình nhiều tổn thương.
Sau thời gian ba năm rưỡi độc thân, Hạ Yên quyết định mở lòng cho mình một cơ hội tìm hạnh phúc.
Theo Saostar
-
8 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
10 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
16 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
21 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước