Chối đây đẩy khi người yêu dụ vào nhà nghỉ nhưng lại chưng hửng vì anh 'chẳng làm gì'
"10 phút trôi qua, em thấy anh chẳng có động thái gì. Đến khi em quay ra sau nhìn thì...".
Khi đã yêu nhau được một thời gian, nhiều anh chàng có "bí kíp" dụ bạn gái vào nhà nghỉ. Một trong những chiêu gạ gẫm quen thuộc mà các anh hay sử dụng chính là "anh hứa chỉ ôm ngủ thôi". Và khi rơi vào hoàn cảnh ấy, mỗi cô gái sẽ có các ứng phó khác nhau.
Như một nữ chính mới đây cũng rơi vào tình huống bị người yêu "gạ gẫm" vào nhà nghỉ. Cô nàng bộc bạch, ban đầu cũng tỏ ra õng ẹo, không đồng ý. Thế rồi, bạn trai phải năn nỉ mãi, hứa chỉ ôm ngủ và không làm gì, cô mới đồng ý.
Bạn trai phải năn nỉ mãi, hứa chỉ ôm ngủ và không làm gì, cô mới đồng ý. (Ảnh minh họa).
"Đến khi vào nhà nghỉ, anh ấy nằm xuống giường, còn bảo em nằm xuống đây cùng. Em cũng giả vờ e thẹn nằm xuống cùng anh ấy.
1 phút ...
2 phút...
3 phút...
... 10 phút trôi qua, em thấy anh chẳng có động thái gì. Lúc này, em quay ra sau nhìn. Trời ạ! Anh ấy ngủ từ lúc nào rồi không biết".
Sau ngày hôm ấy, nữ chính đăng tải câu chuyện "ông nói gà, bà nói vịt" để kể lể với dân tình. Nếu như cô bày tỏ sự thất vọng vì bạn trai bất ngờ... giữ đúng lời hứa thì dân tình lại được phen cười ngất.
Ai nấy cho rằng, chàng trai suy nghĩ thật thà, biết giữ lời hứa như một cách thể hiện sự chân thành, yêu thương, bảo vệ và tạo niềm tin cho bạn gái. Nào ngờ, nữ chính lại sành sỏi, thực tế nên mới cảm thấy thất vọng với hành động "thật như đếm" của bạn trai.
Một số bình luận từ dân mạng. (Ảnh cap màn hình).
"Nhiều lúc tôi cũng không hiểu được chị em phụ nữ nghĩ gì các ông ạ", bạn P.H hóm hỉnh.
"Thế không ngủ thì làm gì nữa biết giữ lời hứa thế là tốt rồi các cô muốn gì nữa", bạn L.V viết.
"Không vào là tốt nhất, từ chối mọi lý do", bạn E.L nói.
"Trai tốt đó chứ đâu, vậy mà kêu chán với thất vọng. Rồi gặp thằng đểu nó chán chê rồi bỏ lại kêu trai tốt chết hết rồi. Đúng là tới chết cũng không thể hiểu được đàn bà", một người khác bình luận.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
13 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
17 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
18 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
19 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
23 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước