'Bắt mạch' 4 dấu hiệu đàn ông 'đào mỏ' giúp các chị em tránh sập bẫy
Các chị em khôn ngoan hãy chịu khó quan sát một chút sẽ nhận ra ngay những dấu hiệu của kẻ đàn ông chỉ thích làm "thợ mỏ".
"Con gái bây giờ toàn thích lợi dụng tình cảm" – Nói vậy cũng không sai bởi hiện nay nhiều cô nàng vì vật chất mà lợi dụng tình cảm của người đàn ông. Nhưng cũng phải nói thêm rằng, đàn ông "đào mỏ” bây giờ cũng chẳng thiếu, thậm chí còn rất "cao thủ”. Vì thế, các chị em khôn ngoan hãy chịu khó quan sát sẽ nhận ra ngay những người đàn ông chỉ thích "đào mỏ".
1. Lời lẽ mật ngọt
Những kẻ làm "thợ mỏ" chuyên nghiệp thường rất biết cách ăn nói, mang vẻ bề ngoài trông rất gì và này nọ nhưng thực chất chẳng phóng nổi vài đồng hào bạc. Thứ mấy kẻ này có chỉ là muôn lời khen ngợi, tâng bốc bạn lên tận mây xanh, mặc ngoại hình hay năng lực của bạn thực sự chỉ ở mức tầm tầm bậc trung.
Chưa hết, những kẻ này còn tỏ ra quan tâm và nhiệt tình một cách quá mức. Chỉ cần bạn ho hay hắt hơi một chút là họ lo sốt vó cả lên. Có thể nói, họ sử dụng lời ngon tiếng ngọt để dụ các cô nàng yếu lòng sập bẫy, vậy nên hãy cảnh giác bởi "mật ngọt chết ruồi".
2. Bạn phải trả tiền mỗi khi hẹn hò
Trong các cuộc hò hẹn hiện nay, vấn đề "tình phí" trở nên công bằng hơn với phái mạnh. Tuy nhiên có những điều nếu đi quá giới hạn sẽ không quá khó khăn để nhận ra, đấy là dấu hiệu của sự đào mỏ và lợi dụng.
Nếu những kẻ này luôn để bạn phải "chủ chi" trong mọi cuộc hẹn hò. Khi đi họ sốt sắng, đến lúc thanh toán thì viện đủ lí do hoặc thậm chí kì kèo việc chia đôi khoản tiền ăn uống… thì bạn nên nhìn nhận lại con người này. Một người đàn ông đàng hoàng và có tự trọng sẽ không để điều đó xảy ra trừ khi bạn chủ động, tự nguyện một cách vui vẻ vì muốn được cùng chia sẻ.
3. Thường xuyên vay tiền bạn
"Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát" quả không sai! Nếu muốn biết bản chất của một ai đó chẳng có gì rõ ràng hơn là thông qua chuyện liên quan đến tiền nong. Các kẻ này thường xuyên "nói khéo" để mượn tiền của bạn, nào là có việc đột xuất hay than nghèo kể khổ muốn trợ giúp người thân nhưng lực bất tòng tâm.
Thậm chí, họ còn "gạ" bạn mua những món đồ đắt tiền để dùng chung nhưng thực tế sau đó lại chiếm dụng hết. Có thể nói, họ có hàng tá lí do để mượn tiền cũng như hứa hẹn trả nhưng rồi vẫn... mất hút. Đấy chính là dấu hiệu của một kẻ đàn ông chỉ muốn lợi dụng chứ không hề yêu thương thật lòng.
4. Không bao giờ mua thứ gì tặng bạn
Nếu vào những ngày lễ, kỉ niệm hay sinh nhật, bạn bận rộn lên kế hoạch hay chuẩn bị những món quà dành tặng cho người mình yêu thì ngược lại, người này hoàn toàn không có động thái nào vì bạn. Yêu nhau nhưng chưa bao giờ họ dành tặng bạn một món quà, kể cả nhỏ bé nhất.
Chỉ cần nhắc đến, họ bắt đầu bao biện bằng mấy câu, đại loại "tình yêu chân thành không thể hiện qua vật chất". Nhưng hãy tỉnh lại đi, vấn đề ở đây không phải là vật chất mà ở sự quan tâm và gây bất ngờ. Món quà không thể hiện ở giá trị mà ở tấm lòng, thiện chí của người tặng. Cho nên, nếu là kẻ làm "thợ mỏ", chỉ muốn nhận mà không cho đi thì tình yêu ấy không hề đáng tin.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
6 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
8 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
9 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
10 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
11 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
16 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước