Đàn ông ơi! Vợ giận thì mình im, vợ mắng thì nghe, cãi vợ để làm gì
Một người vợ vốn dĩ chẳng bao giờ muốn ép chồng mình nhận sai và họ cũng không bắt các anh phải bồi thường về những cái sai đó.
Đàn ông tốt dùng cả năm để chứng minh có khi chưa thành, nhưng chỉ cần mở miệng nói vài câu thì đàn ông rất dễ trở thành tính đàn bà.
Đàn ông lúc yêu thì cái gì nhường nhịn người phụ nữ, lúc nào cũng sẵn sàng nói lời xin lỗi trước. Nhưng khi cưới nhau rồi thì dường như đàn ông thay đổi hoàn toàn, lúc nào họ cũng sẵn sàng lao vào cãi tay đôi với vợ mình.
Thử hỏi có mấy người đàn ông hiểu được chân lý: Vợ giận thì mình phải im lặng, đúng cố trêu tức cô ấy. Vợ mắng thì mình phải nghe, bởi vì lúc nào vợ cũng chỉ muốn tốt cho chồng cả, đàn ông mà càng cãi vợ thì trăm đường đàn ông hư mà thôi.
Trong mọi cuộc cãi vã thì đàn ông lúc nào cũng cái lý, nhưng phụ nữ lại cái tình. Đàn ông cứ một mực cho rằng mình đúng thì đàn bà lại càng cảm thấy họ sai. Sai ở đây đàn ông hiểu là gì không? Đó chính là đàn bà cảm thấy họ sai khi chọn người đàn ông này để lấy làm chồng, sai khi nghĩ rằng người đàn ông này sẽ vì mình mà bỏ qua mọi lỗi lầm.
Vợ mắng thì mình phải nghe, bởi vì lúc nào vợ cũng chỉ muốn tốt cho chồng cả, đàn ông mà càng cãi vợ thì trăm đường đàn ông hư mà thôi. (ảnh minh họa)
Một người vợ vốn dĩ chẳng bao giờ muốn ép chồng mình nhận sai và họ cũng không bắt các anh phải bồi thường về những cái sai đó. Nhưng đáng tiếc là đàn ông lấy vợ rồi nhiều ông lại thích mặc váy, cứ muốn phân định đúng sai với vợ mình từng ly từng tý một.
Đàn ông lấy vợ rồi thì phải nghe lời vợ, nhường nhịn vợ, đó không phải là nhu nhược mà chính là sự tôn trọng dành cho vợ mình. Đến vợ mình mà các anh còn không muốn nghe thì không lẽ ra ngoài nghe vợ hàng xóm?
Phụ nữ lấy chồng lúc nào lo toan cho chồng, nên không phải tự dưng mà cô ấy giận dỗi, không phải tự dưng mà cô ấy quát mắng các anh.
Đã là phụ nữ thì ai rồi cũng sẽ nói nhiều cả. Có thể đàn ông thấy phụ nữ quá đáng, lúc nào cáu gắt thất thường, nhưng những lúc như vậy các anh đừng lớn tiếng quát tháo lại vợ mà dịu dàng an ủi, động viên vợ thì chắc chắn lúc nào cô ấy cũng ngoan hiền.
Đàn ông đang xem thường những giọt nước mắt của người phụ nữ, mới đầu nhìn vợ khóc thì các anh lo lắng, nhưng sau đó thì các anh lại cho rằng cô ấy phiền phức. Đàn ông ạ, chẳng có người phụ nữ nào muốn hôn nhân của mình ngập trong nước mắt, chẳng qua các anh tệ quá nên cô ấy mới phải rơi nước mắt.
Mỗi giọt lệ của vợ rơi các anh hiểu được ý nghĩa không? Đó chính là cô ấy muốn hỏi tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao anh không ôm vợ mình rồi xin lỗi trước đi. Mọi lời cô ấy muốn nói đều nằm trọn trong những giọt nước mắt cả đấy.
Vợ nào mà chẳng thương chồng, ấy thế mà có nhiều ông chồng là vợ khổ, làm vợ đau rồi mà đêm vẫn ngủ ngon lành, vẫn ngáy o o đều đặn...
Bất cứ người phụ nữ nào cũng không thể như đàn ông, họ không phải cứ giỏi năn nỉ mỗi khi làm sai như các anh được đâu. Là đàn ông hãy biết nghe vợ, đừng cãi vợ, phân đúng sai với vợ thì chẳng bao giờ các anh được lợi lộc gì cả đâu, chỉ có mất trắng nhiều thứ hơn mà thôi.
Theo Em đẹp
-
7 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
12 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
17 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
20 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước