Đang nằm viện, nghe tin bạn trai tới thăm, cô gái bật dậy trang điểm nhưng nhìn khuôn mặt sau đó ai nấy đều hết hồn
Nhiều cô nàng vì ngại người yêu thấy mặt mộc của mình nên dù nằm viện cũng vẫn trang điểm...
Con gái thường rất sợ bạn trai nhìn thấy mặt mộc của mình thế nên trong mọi hoàn cảnh đều cố gắng trang điểm cho thật xinh. Nhưng như cô gái này dù nằm viện vẫn phải trang điểm khi nghe tin bạn trai tới thăm thì quả là bá đạo.
Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một bức ảnh khiến ai cũng phải kinh ngạc. Đó là hình ảnh một cô gái đang nằm viện nhưng khuôn mặt được trang điểm chẳng khác nào ma-nơ-canh. Hình ảnh được đăng tải lên mạng xã hội kèm theo lời chia sẻ: "Đang nằm viện nghe tin bạn trai tới thăm" khiến chị em cười hả hê.
Bức ảnh trang điểm "sương sương" được đăng tải lên mạng khiến chị em hết hồn
Dù đang nằm viện và phải sử dụng bình thở ôxy, dây truyền thuốc, dịch nhưng gương mặt lại không hề có chút mệt mỏi thậm chí còn được trang điểm quá đậm. Hình ảnh này có lẽ chỉ nên xuất hiện ở các buổi tiệc tối cần trang điểm một cách sắc nét từ kẻ mắt, kẻ mày, tô môi, đánh phấn và làm sáng mặt. Nhưng rất tiếc, cô gái lại đang là bệnh nhân...
Bình luận hài hước của cư dân mạng
Thế nên cư dân mạng càng có lý do để bình luận và lại còn để lại nhiều câu bình rất hài hước sau khi xem xong bức ảnh.
- Trời ạ, em là người yêu của cô ấy thì thăm xong em về luôn và chia tay luôn là khác
- Khiếp quá, nhìn chẳng khác nào ma-nơ-canh
- Liệu đây có phải là sự thật?
- Có phải bạn trang điểm không có gương? Nhưng không có gương sao kẻ được mày như vậy?
- Khả năng cao là cô ấy quá vội và trang điểm trong bóng đèn vàng
- Đóng vai ma nữ trong đêm hả em?
- Giống như diễn tuồng quá trời
- Nhìn sợ quá em ơi, đảm bảo mất người yêu ngay chứ đừng nói là níu kéo
- Lại còn gắn cả mi giả, đến chịu bà...
Nhìn trong đêm chắc chết khiếp luôn
Còn rất nhiều bình luận hài hước xoay quanh hình ảnh này. Đúng là không còn lời nào để nói về câu chuyện như trên. Chị em phụ nữ ạ, trang điểm là tốt, muốn người yêu thấy mình đẹp xinh càng không sai nhưng phải biết chọn hoàn cảnh, chọn địa điểm và có mức độ thôi nhé chứ nếu như cô gái này thì sợ rằng sau hôm nay sẽ là "kiếp FA".
Tiểu Thanh (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
4 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
10 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
15 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
44 phút trước
-
54 phút trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước