Đảo Burano và những ngôi nhà 7 sắc cầu vồng rực rỡ lạ mắt

Burano cùng với đảo Murano và Lido là bộ 3 quyền lực ngành du lịch nước Ý, thu hút rất nhiều khách tham quan ghé đến.

Burano nằm cách thành phố Venice khoảng 7km về phía Đông Bắc. Thị trấn nhỏ này nổi tiếng với những ngôi nhà màu sắc rực rỡ và nhiều làng nghề thủ công truyền thống.

Ngay từ thế kỷ thứ 6, những cư dân đầu tiên đã đến định cư tại hòn đảo này và sinh sống bằng nghề chài lưới, sơn mài, dệt ren.

Ngày nay, Burano vẫn là một thị trấn nhỏ yên bình với khoảng 2.000 cư dân. Thu nhập chính của người dân Burano đến từ du lịch và buôn bán, sản xuất vải ren thủ công.

Đảo Burano và những ngôi nhà 7 sắc cầu vồng rực rỡ lạ mắt-1
Những ngôi nhà màu sắc là điểm nhấn nổi bật của hòn đảo Burano. Ảnh: eleonoracosti.

Khúc hát của những ngôi nhà tại Burano

Thị trấn nhỏ trên đảo Burano chỉ độ vài trăm căn nhà. Nhưng mỗi căn lại khoác lên mình một màu sắc riêng, hòa quyện vào nhau tạo nên một khung trời cổ tích giữ chân du khách.

Không chỉ là trên tường, chúng còn được chủ nhân ưu ái trang trí bằng các chậu hoa và cây cảnh có màu sắc hài hòa để tạo thành một tổng thể hoàn hảo.

Ban đầu, ở đây chỉ là những ngôi nhà sàn xây dựng trên những cột cây trên mặt nước, với những bức tường được bện bằng tre, trúc, hay lau sậy đơn sơ.

Sau này, khi những ngôi nhà thô kiểu cũ được thay thế bằng ngôi nhà gạch vững chắc hơn, cư dân trên đảo mới bắt đầu sơn vẽ sáng tác ra tuyệt phẩm của riêng mình.

Ngày nay, hệ thống màu sắc đặc trưng của những ngôi nhà trên đảo được hệ thống hóa. Nếu một cư dân nào đó muốn sơn nhà của mình lại phải tuân thủ theo một số gam màu được quy định, đồng thời gửi một yêu cầu đến chính phủ để xin giấy phép .

Nhà thờ San Martino, Burano

Nằm tại quảng trường trung tâm đảo Burano là nhà thờ San Martino với niên đại gần 400 năm, nơi bảo tồn những thánh tích của Thánh Barbara.

Kiến trúc nhà thờ theo phong cách Latin khá đơn giản gồm 2 nhà nguyện phụ và một nhà nguyện chính, bên trong nổi bật với những bức tranh quý giá có từ thế kỷ 16. Điểm nổi bật nhất chính là tòa tháp chuông cao 53m, xây dựng ròng rã từ năm 1507 đến 1513 mới hoàn thành.

Đảo Burano và những ngôi nhà 7 sắc cầu vồng rực rỡ lạ mắt-2
Tòa tháp chuông cao nhất ở Burano. Ảnh: eleonoracosti.

Đây cũng được xem là biểu tượng của Burano bởi đứng từ bất cứ vị trí nào trên đảo bạn cũng có thể nhìn thấy nó. Trên đỉnh tháp trước đây là một tượng thiên thần bằng đồng nhưng đã bị phá hủy sau một cơn bão năm 1867, và hiện giờ được thay thế bằng một cây thánh giá.

Xe bus dưới nước

Burano là một thị trấn không có phương tiện giao thông công cộng.

Các con phố nhỏ được nối với nhau bằng những chiếc cầu và phương tiện chính mà người dân dùng để di chuyển từ Burano sang các đảo xung quanh là thuyền nhỏ Vaporetto, tên gọi loại "waterbus" chạy bằng hơi nước đặc trưng ở Venice. Chúng thường được neo đậu trước cửa nhà mỗi gia đình.

Đảo Burano và những ngôi nhà 7 sắc cầu vồng rực rỡ lạ mắt-3
Phương tiện đi lại trên đảo. Ảnh: eleonoracosti.

Dù đi bằng phương tiện này sẽ thiếu tự do hơn nhưng vẫn có cái thú vô cùng độc đáo.

Việc lênh đênh trên những dòng kênh xanh ngắt, ngắm nhìn cuộc sống bình dị cùng những tòa nhà xinh xắn rực rỡ hay hít thở bầu không khí trong lành thoang thoảng mùi hương cà phê trong gió, mang đến cho bạn một trải nghiệm chẳng thể nào quên được.

Cuộc sống yên bình

Chiều tà chính là một thời điểm tuyệt vời nhất để lặng ngắm khung cảnh nơi đây, bởi lúc này Burano trở nên thanh tú như một nàng tiên cá kiều diễm.

Những căn nhà 7 sắc cầu vồng san sát nhau bỗng khoác lên một màu trầm lắng thu hút các du khách đặc biệt là những người yêu nhiếp ảnh. Cũng có những nhà hàng ven bờ kênh, cũng đông đúc từng nhóm thực khách nhưng mọi thứ ở đây đều có chút náo nhiệt lại có chút nhẹ nhàng.

Đảo Burano và những ngôi nhà 7 sắc cầu vồng rực rỡ lạ mắt-4
Không gian bình yên trên hòn đảo. Ảnh: eleonoracosti.

Vào lúc này, những người đàn ông kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi bằng cách ngồi tại các quán bar sát đường để thư giãn, còn phụ nữ tụ tập trước khu nhà của họ hay các cửa hàng bánh ngọt để tâm sự về những vui buồn trong cuộc sống hằng ngày.

Những mảnh ren tinh tế

Ở Burano, ren được coi là một nghề truyền thống và những sản phẩn ren ở đây cũng được du khách vô cùng yêu thích bởi sự tỉ mỉ và công phu.

Ngày trước, vải ren sớm xuất khẩu sang khắp thị trường châu Âu. Sự kiện tiêu biểu nhất là khi họa sĩ thiên tài Leonardo da Vinci, vào năm 1481, đến thăm thị trấn nhỏ trên đảo nổi tiếng với nghề làm vải ren có từ lâu đời - Lefkara và mua một tấm để phủ lên bàn thờ chính tại nhà thờ chính tòa Milano.

Nhưng vào thế kỷ 18 ngành thương mại này bắt đầu giảm, mãi cho đến năm 1872 khi có một ngôi trường dạy cách làm vải ren mở ra thì ngành nghề truyền thống của đảo mới quay trở về thời hoàng kim.

Ngày nay, khi đến Burano, du khách vẫn có thể tìm thấy những cửa hàng thêu ren đặc trưng nhưng do các công đoạn khá rắc rối và nguyên vật liệu hiếm nên giá thành cũng rất đắt đỏ.

Đảo Burano và những ngôi nhà 7 sắc cầu vồng rực rỡ lạ mắt-5
Sản phẩm được làm từ nghê thủ công truyền thống. Ảnh: Wiki travel

Mặc dù cách Venice không xa nhưng Burano có một không khí cực kì yên bình. Venice tấp nập rộn rã bao nhiêu thì Burano lại càng thanh bình, yên ả bấy nhiêu.

Nếu có dịp tới Venice, đừng bỏ lỡ cơ hội đi đến khám phá thị trấn nhỏ Burano - nơi được coi là một trong số những hòn đảo nhỏ xinh đẹp nhất Italia.

Theo Dân Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc https://danviet.vn/dao-burano-va-nhung-ngoi-nha-7-sac-cau-vong-ruc-ro-den-la-mat-20211002230105979.htm

Italia địa điểm du lịch

Tin tức mới nhất