Đạp xe cả ngày lẫn đêm về quê để tổ chức đám cưới, nam thanh niên nhận cái kết không như mơ
Để kịp về quê tổ chức đám cưới, nam thanh niên này cùng 3 người bạn quyết định đạp xe cả ngày lẫn đêm vượt quãng đường dài 850km.
Sonu Kumar Chauhan, 24 tuổi, dự kiến tổ chức đám cưới tại quê nhà ở quận Maharajganj thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ vào ngày 15/4. Tuy nhiên, anh lại đang làm việc tại một nhà máy dệt ở quận Ludhiana, bang Junjab, cách quê nhà 850km.
Trong khi đó, các phương tiện chở khách lại tạm ngừng hoạt động vì lệnh phong tỏa toàn quốc để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 nên anh Chauhan không thể bắt xe về quê được. Để kịp thời gian tổ chức đám cưới, anh Chauhan cuối cùng quyết định cùng 3 người bạn đạp xe cả ngày lẫn đêm suốt 1 tuần liền, vượt quãng đường dài 850km.
Cảnh sát Ấn Độ phạt roi những người vi phạm lệnh phong tỏa.
Tới ngày 12/4, khi về đến quận Balrampur, bang Uttar Pradesh, cách quê nhà khoảng 150km, anh và 3 người bạn bị chính quyền ở đây chặn lại và đưa vào khu cách ly. "Nếu tôi về được nhà, đám cưới có thể diễn ra mà không cần tiệc tùng hay khách mời, nhưng chính quyền không cho phép tôi về", anh Chauhan nói.
Tuy nhiên, Chauhan cũng nói rằng sức khỏe là quan trọng nhất và đám cưới có thể tổ chức sau đó. Giới chức cho biết, Chauhan và 3 người bạn của anh sẽ được rời khỏi khu cách ly sau 14 ngày nếu không có triệu chứng gì.
Tính đến ngày 20/4, Ấn Độ đã ghi nhận 17.615 ca nhiễm COVID-19 và 559 ca tử vong. Ấn Độ đã ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc trong 21 ngày từ ngày 25/3 và mới gia hạn đến ngày 3/5 để tránh sự lan rộng của virus corona.
Theo Sao star
-
9 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
12 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
18 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
22 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước