Đi ăn cỗ lấy phần, bị nhà trai dè bỉu 'nghèo hèn đến tiền mua lon nước ngọt cũng không có'
"Đã vậy còn bảo mình là muốn uống thì ra mua lon khác chứ ai lại cầm từ đám cưới về, chả lẽ nghèo hèn đến mức thiếu tiền mua lon nước ngọt".
Chuyện "ăn cỗ chia phần" từ lâu đã trở thành nếp văn hóa của bộ phận người Việt. Tuy nhiên thời buổi ngày nay, hành động này lại không được khuyến khích, thậm chí còn bị mang ra so sánh và đánh giá.
Một ông bố trẻ mới đây đã có tâm sự về chuyện đi ăn cỗ lấy phần. Theo đó, người này đi đám cưới một người bạn cấp 2. Nếu bạn bè lâu ngày không gặp nên tranh thủ ngồi trò chuyện thì anh "nhàn cư vi bất tiện" nên chỉ lẳng lặng lắng nghe.
Nhìn mấy ông bạn ngồi nói chuyện chỉ bia với rượu, 2 lon nước ngọt không ai uống nên anh quyết định cầm về cho cu con ở nhà.
Ông bố trẻ đi ăn cỗ cưới, thấy lon nước ngọt còn dư nên mang về cho con. (Ảnh minh họa).
"Thế mà đến lúc đi ra cổng, người nhà chú rể nhìn thấy thì lại bảo mình để nước ngọt lại vì nhà tiếp khách đang cần. Đã vậy còn bảo mình là muốn uống, ra mua lon khác mang về chứ ai lại cầm từ đám cưới về, chả lẽ nghèo hèn đến mức thiếu tiền mua lon nước ngọt".
Lời nói thẳng thắn của nhà đàng trai khiến ông bố trẻ không khỏi tự ái, kèm bức xúc. Anh nói: "Lon nước ngọt không ai uống mà mang về cũng bị đánh giá thì hỏng hết cả cơ sự rồi. Ban đầu định đi phong bì 500k cho mặn nồng nhưng cuối cùng đi 300k là chuẩn rồi. Đám cưới tiếp khách lỏng lẻo thật sự, chán".
Chia sẻ của ông bố trẻ nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Người thì cho rằng hành động chê bai của nhà trai có phần "kém sang" với khách mời. Người lại bày tỏ thói quen ăn cỗ lấy phần nên tiết chế trong thời buổi văn minh hiện nay.
Bình luận từ dân mạng. (Ảnh minh họa).
Bạn Lệ Phương: "Hơ chỗ em lấy lộc là bình thường á? Ai lại nói như vả mặt khách thế".
Bạn Vũ Nhan: "Đi ăn đám cưới là ngày vui vẻ của con mình mà nhiều người ngộ ghê á trời. 1,2 lon có bao nhiêu đâu".
Bạn Nguyễn Ngân: "Không biết mọi người như thế nào chứ em chẳng bao giờ đi ăn cỗ xong mang phần về, cầm cái túi ni lông đựng đồ ăn lủng lẳng cứ ngại thế nào ý. Kể cả người nhà ta có dúi tận tay cũng chịu".
Bạn Hoàng Minh: "Ông không lấy xem người ta nói vào đâu".
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
4 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
5 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
6 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
11 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
22 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
15 phút trước
-
15 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước