Gửi quà chế giễu người yêu cũ lấy chồng nghèo, tôi chết lặng khi nhận được tin 'đáp lễ'
Tôi si mê nàng đến quên mất rằng tôi còn có một cô người yêu xinh đẹp lại rất mực chung tình vẫn đang chờ đợi tôi.
Thật không ngờ rằng, 1 năm sau sau khi chúng tôi chia tay, tôi nghe nói Quỳnh đã lấy chồng. Điều mà tôi không ngờ hơn đó là Quỳnh chấp nhận lên xe hoa với một anh trai nghèo, xấu trai, chẳng có nhà cũng không có xe như tôi.
Tôi năm nay 27 tuổi, hiện đang làm trưởng phòng của một công ty phần mềm. Tôi sinh trưởng trong một gia đình khá đầy đủ về vật chất. Sở hữu ngoại hình ưa nhìn, tôi được nhiều cô gái để mắt tới và đã trải qua nhiều mối tình. Có điều, do bản tính cả thèm chóng chán nên tôi chẳng yêu được ai trong thời gian dài. Cứ sau một thời gian đầu mặn nồng, tôi thấy tình cảm nhạt dần nên lại tìm cách để chia tay. Nhưng với Quỳnh thì khác…
Cứ sau một thời gian đầu mặn nồng, tôi thấy tình cảm nhạt dần nên lại tìm cách để chia tay. Ảnh minh họa.
Quỳnh- người yêu cũ của tôi quen nhau qua mạng. Quỳnh là một cô gái rất xinh đẹp và rất đỗi giản dị, dịu dàng. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã bị nhan sắc và không ham mê vật chất. Yêu Quỳnh một thời gian, tôi nhận ra tôi yêu cô ấy hơn dáng của cô ấy làm cho nghiêng ngả. Tôi ra sức theo đuổi, tán tỉnh mới nhận được cái gật đầu của Quỳnh. Quỳnh khác với những cô gái khác, cô ấy sống giản dị, tốt bụng, không toan tính, vụ lợi. Cũng vì yêu cô ấy, tôi càng có động lực để phấn đấu sự nghiệp.
Công việc của tôi ngày càng thăng tiến, tôi kiếm được nhiều tiền hơn, đồng nghĩa với chuyện có nhiều phụ nữ vây quanh tôi, trong đó có Ngọc- cô trợ lý tổng giám đốc mới được điều chuyển về. Ngọc xinh đẹp, bắt mắt lại cực kỳ nóng bỏng. Cô ấy hay diện những bộ đồ khiêu gợi, quyến rũ khiến tôi và đám đồng nghiệp “bỏng mắt”. Biết tôi đã có bạn gái, Ngọc vẫn tấn công tới tấp khiến tôi không cầm được lòng.
Tôi với Ngọc bắt đầu hẹn hò lén lút với nhau trong nhà nghỉ. Ngọc sành sỏi khoản giường chiếu hơn hẳn Quỳnh. Tôi si mê nàng đến quên mất rằng tôi còn có một cô người yêu xinh đẹp lại rất mực chung tình vẫn đang chờ đợi tôi. Chuyện gì đến rồi cũng đến, khi biết tôi có người khác, Quỳnh hết sức đau khổ nhưng vẫn dứt khoát nói lời chia tay dù tôi có níu kéo, van nài nàng đến mức nào. Tôi vẫn rất tự tin và nghĩ Quỳnh sẽ chẳng tìm được người đàn ông nào hơn tôi. Sớm muộn gì, cô ấy cũng quay lại bên tôi thôi.
Chiếm được tôi rồi, Ngọc trở nên kiểm soát, bó buộc tôi quá mức. Cô ấy theo sát tôi từng giây từng phút, kiểm soát tất cả các mối quan hệ khiến tôi luôn cảm thấy ngột ngạt. Tôi với Ngọc kết thúc chẳng lâu sau đó. Tôi cứ thế “yêu chơi” một vài người dù trong lòng vẫn khôn nguôi nhớ Quỳnh. Tôi có nhắn tin, gọi điện nhưng cô ấy đã chặn số của tôi từ lâu.
Thật không ngờ rằng, 1 năm sau sau khi chúng tôi chia tay, tôi nghe nói Quỳnh sắp lấy chồng. Điều mà tôi không ngờ hơn đó là Quỳnh chấp nhận lên xe hoa với một anh trai nghèo, xấu trai, chẳng có nhà cũng không có xe như tôi. Dự đoán của tôi quả là không lầm, Quỳnh sẽ chẳng tìm được một người đàn ông nào hơn tôi đâu.
Chiếm được tôi rồi, Ngọc trở nên kiểm soát, bó buộc tôi quá mức. Ảnh minh họa.
Đến ngày cưới của Quỳnh, tôi gửi một phong bì cưới trong đó có 2000 USD tới làm quà mừng cùng lời nhắn mỉa mai: “Chúc em luôn hạnh phúc. Lấy một chàng trai nghèo như vậy, chắc em cần số tiền này để trang trải cuộc sống. Sau này nếu gặp khó khăn thì đừng ngại, hãy gọi cho anh.”
Nào ngờ, chỉ một lát sau khi phong bì cưới được gửi đi, tôi nhận được loạt tin nhắn chuyển khoản cùng với tin nhắn từ Quỳnh: “Cám ơn anh đã gửi quà cưới cho em. Phong bì của anh em xin trả lại anh. Em mong anh sẽ tìm được một người thật lòng với anh. Chuyện tình cảm không phải là dễ dàng. Mong anh hãy trân trọng điều đó.”
Đọc được tin nhắn từ Quỳnh, tôi bất giác trào nước mắt, tôi đã đánh mất một người con gái tuyệt vời mà tôi sẽ không bao giờ có thể tìm lại.
Theo thoidaiplus.giadinh.net.vn
-
2 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
13 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
16 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
22 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
12 giờ trước
-
12 giờ trước
-
13 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước