Đi dép lê 2 triệu đến nhà hàng hẹn hò, thanh niên vẫn bị bạn gái khinh ra mặt
"Đi dép lê vào ăn nhà hàng có sao đâu nhỉ, đôi dép mình mua cũng gần 2 triệu bạc mà".
Trong buổi hẹn hò đầu tiên, vẻ ngoài được cho là điểm gây ấn tượng mạnh với đối phương. Kể cả bạn đi xe sang, mặc hàng hiệu nhưng nếu không phù hợp với hoàn cảnh khi ấy thì các giá trị kia cũng hóa tầm thường. Câu chuyện về anh chàng đi dép lê vào nhà hàng sang trọng dưới đây là một ví dụ.
Theo đó, anh và cô nàng lần đầu hẹn hò trong một nhà hàng khá "xịn xò". Là người có tính cách thoải mái, xuề xòa nên anh chọn trang phục đơn giản, đi đôi dép lê giá "sương sương" 2 triệu đồng.
Anh chàng đi dép lên vào nhà hàng sang trọng khiến bạn gái khó chịu ra mặt. (Ảnh Vnhomie).
"Thế mà đến lúc mình vào, cô em mới quen chê mình ăn mặc lom dom, nhìn cứ như thanh niên nông thôn lên thành phố. Em nó cũng vì thế mà tỏ rõ thái độ không hài lòng với mình. Lúc ăn gần xong, em nó còn hỏi kiểu: Có đôi giày cũng không mua được thì có tiền trả tiền ăn không".
Câu nói như tạt gáo nước lạnh vào mặt khiến anh chàng tự ái, lập tức bỏ về. Anh đăng đàn hỏi dân mạng: "Đi dép lê vào nhà hàng có sao đâu nhỉ, đôi dép mình mua cũng gần 2 triệu bạc mà. Chẳng lẽ giờ vào nhà hàng cứ phải đi giày nó mới lịch sự và đàng hoàng à?".
Trước đó, một cô gái cũng lên mạng xã hội than vãn về việc lần đầu hẹn hò, anh chàng mặc quần ngố đi dép lê.
Thanh niên này cũng bị bạn gái "bóc phốt" trong buổi hẹn hò đầu tiên.
"Nhìn trên mạng cũng cao to mặt mũi sáng sủa, mồm mép nhắn tin ngọt sớt, thế mà ra ngoài gặp thì ối dồi ôi luôn. Lần đầu gặp mình, nó mặc quần ngố đi dép lê?
Chán! Có ai yêu cầu nó phải ăn mặc sang chảnh, đồ hiệu tiền triệu đâu nhưng ít ra phải mặc nhìn cho lịch sự tí chứ đằng này nhìn trông không thể hứng nổi. Trang phục đã thế nhưng địa điểm hẹn hò còn bựa hơn.
Nó dẫn mình ra quán trà đá, gọi 2 cốc nhân trần xong cứ thế cắm mắt vào điện thoại. Mình có bắt chuyện vài lần thì nó chỉ trả lời qua loa rồi điện thoại ai người nấy dùng, mình tức quá bỏ về luôn".
Qua câu chuyện, hầu hết cho rằng sự đơn giản với xuề xoà, quê mùa cách nhau ranh giới mong manh mà thôi. Cho nên trong buổi đầu hẹn hò, các anh chàng nên chú ý kẻo mất điểm trầm trọng.
Một số bình luận, ý kiến khác nhau. (Ảnh cap màn hình).
Bạn Mai Hà: "Cách ăn mặc khi hẹn hò cũng là thể hiện phần nào sự tôn trọng đối với đối phương".
Bạn Thành Nam: "Đơn giản với xuề xoà, quê mùa nó cách nhau có miếng xíu thôi ông anh. Như tôi với đám bạn cũng hay xỏ dép lê đi ăn nhà hàng, quẩy xập xình nhưng chả ai chê quê bao giờ. Quan trọng là cách mix match đồ của ông anh ấy".
Bạn Chin: "Mặc dù đôi dép của bạn đắt nhưng trong trường hợp này, thà bạn đi đôi giày mấy trăm còn phù hợp hơn. Dù sao thì bạn gái kia cũng hơi bất lịch sự khi cư xử như thế".
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
10 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
13 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
23 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước