Lên mạng tìm tình một đêm, thanh niên "số nhọ" gặp đúng bạn gái
Xác nhận đúng là bạn trai mình, cô gái trả lời dứt khoát: "Tôi là bạn gái của anh. Chúng ta chia tay đi".
Ảnh minh họa
Vài ngày trước, trên diễn đàn tâm sự nổi tiếng, một cô gái người Trung Quốc đã chia sẻ câu chuyện về màn chia tay đặc sắc của mình, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên, choáng váng.
Theo lời cô gái, đêm đó, do khó chịu trong người, không ngủ được, cô bèn nhắn tin cho bạn trai để nói chuyện phiếm. Nói được hai ba câu, bạn trai cô trả lời rằng anh rất mệt, muốn nghỉ ngơi. Thấy bạn trai nói mệt, cô quan tâm hỏi han rồi dặn dò bạn trai đi ngủ sớm, không làm phiền đến anh nữa.
Đóng cửa sổ chat với bạn gái, buồn chán, cô lên mạng tìm người chuyện trò để giải tỏa cảm xúc. Đúng lúc này lại tìm được một chàng trai nói chuyện khá dễ nghe.
Cùng tán gẫu một lúc, biết được đối phương đã có bạn gái, cô cũng không giấu giếm, thẳng thắn cho biết mình cũng có bạn trai. Hai người coi nhau như bạn bè, nói chuyện thêm vui vẻ.
Trong lúc trò chuyện, chàng trai cho biết, có một số chuyện anh không thể tâm sự với bạn gái mình, nên thường buồn bực. Thấy vậy, cô bèn hào phóng nói rằng: "Vậy cậu có thể nói với tôi, tôi sẽ không nói với ai cả. Nhưng rốt cuộc cậu muốn tâm sự chuyện gì?".
Thêm vài lượt hỏi nữa, chàng trai mới nói ra mục đích: "Tôi nghĩ, giấu bạn gái, tình một đêm với người khác sẽ có cảm giác rất kích thích. Cô có muốn thử một lần không? ID Line của tôi là xxx.."
Nhìn thấy ID này, cô cảm giác rất quen, nghĩ kỹ lại, cô giật mình phát hiện, đây đúng là ID Line của bạn trai mình.
Giận dữ, phẫn nộ, thất vọng về bạn trai, cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhắn tin trả lời: "Anh tên là xxx đúng không?". Nhận được tin nhắn, chàng trai sợ hãi vội hỏi: "Cô tại sao lại biết tên đầy đủ của tôi?".
Xác nhận đúng là bạn trai mình, cô trả lời dứt khoát: "Tôi là bạn gái của anh. Chúng ta chia tay đi".
Sau đó, mặc cho bạn trai mình đau khổ cầu xin tha thứ, cô vẫn dứt khoát chia tay, giải thoát mình khỏi mối tình không kết quả này.
Đăng kèm với đoạn tâm sự, cô gái chia sẻ thêm ảnh chụp màn hình đoạn chat của mình với bạn trai, giờ là bạn trai cũ.
Sau khi tâm sự của cô gái được đăng tải, đã lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Đa số mọi người đều ủng hộ quyết định chia tay dứt khoát của cô gái, mong cô tìm được người xứng đáng hơn.
"Đúng là ông trời có mắt, người như bạn trai cô sẽ gặp báo ứng thôi", "May mắn là cô bắt được quả tang, nếu không sẽ bị lừa lâu thêm nữa", "Ăn vụng lại gặp đúng phải bạn gái mình, đây đúng là xui xẻo cực hạn. Có điều là, cô gái qua chuyện này có thể thấy rõ bộ mặt thật của bạn trai, đây cũng là một loại may mắn"...
Theo Dân Việt
-
3 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
5 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
7 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
9 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
12 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước