Người yêu khinh suất không uống thuốc tránh thai, lúc có bầu, tôi đã chịu trách nhiệm với đứa bé, vậy mà cô ấy còn dàn dựng màn cầu hôn ép cưới
Việc có thai là lỗi của Ly, nhưng tôi vẫn đồng ý sinh và nuôi đứa bé vì tôi là một người đàn ông trách nhiệm.
Tôi và Ly mới quen nhau được gần một năm, chúng tôi cũng dọn về sống chung vì chỗ ở tiện đường đi làm của cả hai. Việc sống thử là sự tự nguyện của tôi cũng như Ly, tôi không hề ép cô ấy, càng không hứa hẹn trước điều gì.
Yêu nhau được một năm thì Ly nói mình có thai. Tôi thật sự ngỡ ngàng, vì bình thường cô ấy uống thuốc tránh thai hàng ngày rất đều đặn, vì thế chuyện có thai gần như là không thể. Sau đó Ly mới nói với tôi, thời gian về nhà bố mẹ đẻ, một tuần trời cô ấy không hề uống thuốc. Vậy là vì sự khinh suất ấy, chúng tôi bất đắc dĩ trở thành bố mẹ.
Tự nhiên phải làm bố trong khi bản thân chưa sẵn sàng, tôi có cảm giác mình bị dồn vào ngõ cụt. Bởi nói cho cùng, đẻ một đứa trẻ ra là kéo theo bao vấn đề, nhưng là một con người, tôi không thể nào yêu cầu Ly bỏ đứa bé. Sau một tháng đắn đo, tôi quyết định sẽ chịu trách nhiệm về con của mình, nhưng chuyện gì ra chuyện nấy, tôi đồng ý nuôi dưỡng con, không có nghĩa là sẽ tổ chức đám cưới với Ly ngay.
Tôi có cảm giác đứa bé là thứ để cô ấy trói buộc mình, càng không thích Ly ép tôi vào thế bí nên đã đứng lên ra về. (Ảnh minh họa)
Người yêu tôi thì chẳng tinh ý, cô ấy cứ suốt ngày hỏi khi nào sẽ về nhà thưa chuyện. Tôi đã lảng đi, nói sinh con ra rồi tính tiếp. Thế mà cô ấy còn bày ra một chuyện khiến mối quan hệ của cả hai trở nên tồi tệ. Hôm ấy là sinh nhật tôi, bình thường chúng tôi chỉ ăn sinh nhật ở nhà, đột nhiên bữa đó, Ly lại kéo tôi ra nhà hàng. Nghĩ chiều bà bầu nên tôi cũng miễn cưỡng đi.
Đến nơi, vừa ăn được vài miếng thì nhà hàng mang bánh sinh nhật ra. Tôi đang ngỡ ngàng với bất ngờ ấy thì Ly đưa ra nhẫn cầu hôn tôi. Đúng, mọi người đọc không sai đâu, chính là cô ấy cầu hôn tôi, còn nói về đứa con trong bụng như một lý do buộc tôi phải đồng ý nữa.
Tôi có cảm giác đứa bé là thứ để cô ấy trói buộc mình, càng không thích Ly ép tôi vào thế bí nên đã đứng lên ra về.
Sau hôm đó, Ly khóc lóc tố tôi bạc tình bạc nghĩa, vô trách nhiệm... Tôi thấy trong chuyện này, tôi mới là người bị động. Tôi chấp nhận nuôi con đã là tốt lắm rồi, còn chuyện tình cảm nam nữ sao có thể gượng ép. Tôi chưa muốn kết hôn, sao cứ bắt tôi phải kết hôn. Tôi muốn ổn định và hiểu hơn về nhau rồi mới quyết định. Nhưng việc làm của Ly khiến tôi nghĩ rằng kiểu này có lấy nhau về rồi cũng lục đục ly hôn sớm thôi. Mọi người nghĩ xem tôi nói vậy có đúng không ạ?
Theo Toquoc
-
5 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
9 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
19 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
15 phút trước
-
15 phút trước
-
45 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước