Đừng cả tin khi đàn ông nói: 'Cuộc hôn nhân với vợ anh chỉ còn là hình thức'
4 năm qua làm bạn gái của anh, hóa ra anh chưa bao giờ chỉ có một mình tôi. Ngoài vợ anh và tôi, anh vẫn còn một tình nhân khác. Lạ một điều, anh đưa tôi đi khắp chốn cùng nơi.
Trong cách đối xử với tôi thì hết mực cưng chiều, đến mức tôi luôn đinh ninh: Anh thực sự là của tôi. Anh chỉ yêu mình tôi. Trân trọng, tự hào và điều quan trọng hơn cả, tôi thực sự hạnh phúc khi ở bên anh, không thể chia cắt, không thể tách rời. Việc anh chưa ly hôn vợ, còn do có một số ràng buộc về tài chính mà cả hai chưa ngã ngũ mà thôi.
Tôi ngu ngốc nên tin lời anh nói: "cuộc hôn nhân của anh chỉ là hình thức, chứ còn đâu tình cảm. Em mới là người mang lại cho anh cảm xúc tình yêu".
Anh làm cho tôi tin đến mức, tự cho mình cái quyền được hạnh phúc ngạo nghễ với người vợ "nhiếp chính" của anh. Theo tôi, chị ta mới chính là "kẻ thứ 3" vì người nào không được yêu, chính là người thừa thãi. Tôi xem thường chị ta và cho rằng cô ấy chính là người cố hữu bám chấp vào cuộc hôn nhân vỏ bọc xưa cũ.
Sau này, tôi mới biết rằng, sau chuyến du hí với tôi, người đàn ông làm tôi say đắm kia, câu cửa miệng khi anh bước vào nhà là "Anh nhớ em, anh nhớ con đến mức không ngủ nổi".
Đừng vội nghĩ đó là sự giả dối của anh. Không! Đó mới là nỗi nhớ thực sự của anh ta. Anh ta có nhu cầu gần gũi bên vợ, nhu cầu ở gần các con sau chuỗi ngày say đắm với người tình. Cũng như khi bên người tình, anh ta chân thành không kém. Anh ta như con hổ bỏ đói lâu ngày, vồ vập tình nhân.
Cả vợ anh ta cũng như tình nhân đều là nạn nhân của sự ngọt ngào mà anh ta dành cho mỗi người khi ở bên nhau.
"Đời anh sẽ vô nghĩa nếu không gặp được em" - lời anh ta dành cho tình nhân
"Đời anh chỉ có em làm vợ duy nhất, mang đến cho anh phút giây bình an hạnh phúc tận đáy lòng" - lời dành cho vợ yêu.
Những người không thuộc thế giới đàn ông hẳn sẽ chỉ trích và cho rằng đàn ông thuộc họ "dối trá thô thiển". Nhưng sự thật thì đàn ông có nhân tình cũng chưa hẳn là sung sướng. Điều làm anh ta day dứt, chính là trái tim có nhiều ngăn dành cho tình ái. Anh ta yêu vợ, yêu nhân tình thứ 1, thậm chí yêu cả nhân tình thứ 2 hoặc thứ N…
Nhân tình như tôi hồi đầu ngây ngất trong men say hạnh phúc vì cứ ngỡ được yêu. Nhưng chỉ được một thời gian thôi, cảm giác bất an xuất hiện, bởi đàn ông thực ra không quá giỏi giấu diếm, để tôi nhận ra tôi đang ở đâu trong trái tim anh.
Đương nhiên ngoài xã hội vẫn có một số đàn ông chung tình, nhưng theo một số nghiên cứu của Mỹ cho biết, đàn ông chung thủy là đàn ông chưa bị phát hiện mà thôi. Đàn ông có tình nhân không hẳn là do chán vợ.
Mặc dầu đứng về góc độ tâm lý, cả đàn ông và phụ nữ đều thích sự mới mẻ, lạ lẫm. Thế nhưng, bởi đàn ông được tạo hóa lập trình là "giống loài thích đi chinh phục", nên họ khó có thể kìm chế cảm xúc. Còn phụ nữ được cài đặt thiên hướng chăm lo gia đình và hướng nội nên họ kiềm chế cảm xúc tốt hơn. Họ đặt trách nhiệm cao hơn bản năng, nên tiết chế khá thành công những cơn "say nắng".
Vì thế, người vợ đừng mong cầu một cuộc hôn nhân không tì vết và tình nhân càng không thể mong ước rằng mình được yêu là sẽ chắc thắng.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
2 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
7 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
8 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
10 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
11 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
12 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
16 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước