Được ngày chồng vào bếp, cơm canh có thể sẵn sàng mỗi tội 'nồi ơi ở lại, đáy đi nhé'

Đừng vội chê phụ nữ vụng về "não cá", các anh vào bếp thì cũng "hoành tráng" chẳng kém cạnh đâu.

Cứ bảo phụ nữ thì phải toàn đức, đàn ông toàn tài, nhưng đôi khi "tài" của các anh lại chỉ ở ngoài cánh cửa nhà bếp thôi, chứ động đến dao thớt, nồi niêu thì chưa chắc đã bằng cô gái vụng về nhất. Bằng chứng ư?

Câu chuyện được một anh chồng chia sẻ vào một ngày cuối tuần đầy sóng gió khi vợ vắng nhà. Trong lúc nhậu nhẹt với mấy ông bạn giữa trời mưa lớn, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên.

Anh chồng theo phản xạ sờ xuống túi quần, nhìn vào màn hình nhận ra 3 chữ "vợ yêu kiều", lập tức nghe máy.

"- Alo vợ à , có việc gì thế em?

Mụ vợ tôi với cái giọng lảnh lót: 'Anh làm cái gì mà mãi không nghe máy, nay em tăng ca, anh về sớm nấu cơm nhé'.

Tôi cười cười, đáp lại: 'Ừ để anh nấu, em làm đi rồi về sớm nhé'.

Vợ tôi vội vã đáp lại: 'Vậy anh nhé, em làm việc đã".

Bất ngờ vợ giao cho nhiệm vụ bếp búc, tất nhiên anh chẳng thể khước từ. Hôm nay, anh sẽ cho vợ thấy chuyện vào bếp chỉ đơn giản như "muỗi đốt inox”. 

Trên đường trở về, anh vừa đi vừa nghĩ "Hôm nay ăn gì". Rồi anh ghé qua chợ, đi qua mấy quầy hàng rau dưa, thịt cá. Mấy bà bán hàng đon đả chào mời, anh mua vội ít rau với chút thịt rồi ra về. "Dạo này vật giá leo thang, ăn lắm tốn tiền", anh tự nghĩ.

Được ngày chồng vào bếp, cơm canh có thể sẵn sàng mỗi tội nồi ơi ở lại, đáy đi nhé-1
Tác phẩm nấu ăn của anh chồng.

Về nhà, anh xắn tay áo rồi bắt đầu trổ tài nấu nướng. Anh không quên bật chút nhạc lắc lư vì lâu rồi chưa đi "quẩy". 

Nhưng đúng lúc chìm đắm trong bản nhạc với đôi chân nhún nhảy, đầu lắc lư, mắt thì mơ màng, anh thuận tay tắt lửa, nhấc nồi ra khỏi bếp thì…. Toang!

Anh tỉnh mộng khi thấy phần đáy rụng rời khỏi chiếc nồi yêu quý nhất của vợ. Thức ăn trong nồi thì bung bét hết ra ngoài. Chưa kịp đau lòng vì chiếc nồi đã "không đáy mà bay", giờ anh còn phải... thi triển công lực để dọn dẹp cho căn bếp sạch sẽ trước khi vợ về. 

Nhìn cảnh ấy vừa thương vừa buồn cười, ai nấy đều gật gù tự hỏi, vừa mất ăn lại còn làm hỏng nồi, không biết anh có an toàn tính mạng với bà xã hay không?

Được ngày chồng vào bếp, cơm canh có thể sẵn sàng mỗi tội nồi ơi ở lại, đáy đi nhé-2
Cộng đồng mạng lo cho sự an nguy của anh. (Ảnh cap màn hình).

Bạn Kiên Trần nói: "Bác có thể đổ lỗi tại cái nồi không chịu nổi nhiệt thế là xong mà".

"Anh hốt lại thêm mắm dặm muối. Để vợ ăn xong rồi thú tội lúc đó cũng chưa muộn anh ạ", bạn Huy Hoàng phát biểu.

"Eo ơi, hôm qua mình cũng vừa bể cái nồi y như thế này và vỡ y như thế này luôn nhưng thức ăn trong nồi là thịt kho tiêu, đồng cảm sâu sắc", một bạn khác chia sẻ.

An Chi
Theo Vietnamnet

 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/mai-nghe-nhac-chong-lam-roi-day-noi-chua-day-thuc-an-ra-bep-n-230333.html

thảm họa nấu ăn

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao