'Bố nhà người ta' đặt đồ ăn online, không quên nói xấu gái rượu lẫn 'cà khịa' người bán

Sau màn chém gió không vấp của ông bố, cô gái "dở khóc dở cười" phải nhắn tin thanh minh để giữ lại chút "giá".

"Bố nhà người khác" thì tìm mọi cách để tâng bốc con gái lên tận mây xanh nhưng ông bố 45 tuổi của cô nàng T.L thì hở ra cái là bán đứng con gái ở mọi mặt trận.

Cô chia sẻ: "Rõ ràng là cả nhà bảo thèm ăn bánh mì, bố xung phong vào order như thật. Thế nào mới chat chả quen biết gì nhân viên bán hàng đã ngồi kể xấu con gái luôn mới sợ chứ. Ôi tôi mệt ghê". 

Bố nhà người ta đặt đồ ăn online, không quên nói xấu gái rượu lẫn cà khịa người bán-1
Ngay màn chào hỏi, ông bố đã tỏ ra cà khịa người bán. (Ảnh KSC)

Theo đó, ngay trong màn chào hỏi, ông bố đã tỏ ra hờn dỗi, bởi "trả lời gì mà chậm thế, không mua nữa". Sau lời giải thích lịch sự của nhân viên nhận order, ông bố tỏ ra khép nép, bày tỏ muốn mua bánh mì cho con gái. 

Dù có chút phân bua, đòi hỏi người bán phải xưng hô là "chú" thay vì "bác", ông bố tiếp tục đưa ra yêu cầu, theo kiểu "có cũng như không".

- Chú muốn mua bánh mì loại gì ạ?

- Loại con gái mình hay ăn ở đây đấy.

- Dạ là loại gì ạ?

-  Loại con L nó hay ăn ấy? Các cháu có biết không? Thế mà nó bảo là khách quen ở đây? Điêu thật.

Bố nhà người ta đặt đồ ăn online, không quên nói xấu gái rượu lẫn cà khịa người bán-2Bố nhà người ta đặt đồ ăn online, không quên nói xấu gái rượu lẫn cà khịa người bán-3
Màn bêu rêu con gái của ông bố hài hước. (Ảnh KSC).

Sau khi được tư vấn và chọn được loại bánh mì ưng ý, ngỡ tưởng xong xuôi nhưng ông bố giờ mới "bung lụa" với màn bêu rếu con gái rượu. Nào thì tham ăn: "Thế mà con chú nó một lúc tận 3 cái cơ đấy", "Học dốt mà ăn kinh lắm".

Hay đã ế còn hoang tưởng: "Mấy lần mua xong có bạn nam đến đưa hàng, nó toàn khoe là có thằng thích nó xong mua cho nó, hóa ra là lừa đảo”, "Toàn bắt bắt bố mua đồ ăn cho, xong đăng lên mạng kêu là bạn trai mua", "Làm gì có bạn trai nào mà mua", "Giá mà có loại bánh mì nào ăn xong chữa được bệnh bốc phét",...

Sau màn chém gió không vấp của ông bố, cô gái "dở khóc dở cười" phải nhắn tin thanh minh để vớt vát lại chút "giá".

Bố nhà người ta đặt đồ ăn online, không quên nói xấu gái rượu lẫn cà khịa người bán-4
Con gái cố gắng vớt vát lại chút "giá". (Ảnh KSC).

Câu chuyện sau khi đăng tải đã khiến cộng đồng mạng khoái chí. Ai cũng đồng tình rằng, cô gái thật may mắn khi có một ông bố trẻ trung và "xì tin" như vậy. 

Bạn Thu Hiền thích thú: "Khiếp bố kiểu gì, bán đứng bán nằm con gái luôn này trời, haha".

"Có khi nào là chiêu PR không nhỉ. Nhưng phải công nhận là ông bố dễ thương", bạn Hoài Phương.

"Hồi còn đi làm anh hai nhà em cũng đã từng bêu rếu em gái anh một mình ăn được 1kg thịt lợn", một người khác nhớ lại.

An Chi
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/man-ca-khia-lan-ban-dung-con-gai-dinh-cao-cua-bo-nha-nguoi-ta-n-230592.html

bánh mì ông bố của năm

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao