Mẹ chồng nàng dâu 'hợp rơ' mê phim Hàn, chung tay bắt nạt khiến chồng mất uy trong nhà
"Trên đời này không có đàn ông sợ vợ, chỉ có đàn ông bị vợ làm cho sợ mà thôi", câu chuyện hài hước của anh chồng này chính là minh chứng cho câu nói trên.
Người ta vẫn hay nói mẹ chồng nàng dâu là mối quan hệ "khác máu tanh lòng" nên rất khó có thể hòa hợp. Nhưng trên thực tế, có không ít mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt đẹp. Thậm chí mẹ chồng còn thương, "hợp rơ" với nàng dâu đến mức chồng còn mong có xung đột cho…bớt nhàm chán và giữ lại chút uy trong nhà.
Anh chia sẻ: "Ngày trước, hồi em chuẩn bị lấy vợ, em cứ đắn đo mãi sợ mẹ chồng với con dâu không hợp nhau. Mất 2 tháng suy nghĩ cuối cùng em vẫn quyết tâm lấy vợ và giờ em thấy đấy là một quyết định sai quá sai anh em ạ".
Ngày mới lấy về, anh như con cọp trong nhà, chỉ tay 5 ngón với vợ. Ban đầu vợ sợ một phép, ngoan như mèo khiến anh hả hê lắm, nhưng rồi "quả quýt dày có móng tay nhọn"...
Vào một ngày đẹp trời, vợ và mẹ chồng như tri kỷ tìm thấy nhau giữa cuộc đời giông bão nhờ có chung sở thích xem phim Hàn Quốc. Thế là như cá gặp nước, như rồng gặp mây, hai người trở thành đồng chí cùng nhau "cày phim". Chưa kể từ ngày ấy, vợ cậy có "chống lưng" mà bắt đầu "sách nhiễu" khiến anh lật kèo.
Mẹ chồng nàng dâu hòa thuận hơn tưởng tượng khiến anh mất uy trong nhà.
"Ngày nào hai mẹ con cũng ru rú trên phòng với nhau thì làm ăn gì. Bố em với em nói nhiều nhưng cứ để ngoài tai, thành ra 2 bố con giờ bất lực.
Hôm nay được buổi tối nghỉ làm, đang nằm ngủ mà mẹ em cũng dựng dậy nhờ vả như này đây".
Trong tin nhắn gửi đến, vợ nhờ anh đi mua ngô luộc. Lời vợ ra lệnh tất nhiên với anh chẳng có tí trọng lượng gì. Kể cả vợ có thêm câu đe dọa, kiểu "mẹ bảo thế" thì cũng đừng hòng gạt anh.
Đúng là thân lừa ưa nặng, tin nhắn tiếp theo được gửi đến do đích thân mẹ viết: "Thằng này, mày có đi mua ngay không? Đến thằng bố mày ngày xưa tao còn đánh được chứ mày đừng có mà nhờn".
Tin nhắn đầy quyền lực của mẹ và vợ.
Đấy, thử hỏi mẹ với vợ hòa thuận đến mức như thế này thì anh ở trong nhà này còn có vị trí nào nữa? "Biết thế chả lấy vợ cho rồi", anh lẩm bẩm.
Trên đời này không có đàn ông sợ vợ, chỉ có đàn ông bị vợ làm cho sợ mà thôi. Câu chuyện hài hước của anh chàng chính là minh chứng cho câu nói trên.
Bạn Trần Thùy bình luận: "Khôn khéo sống với mẹ chồng thì ông chồng của bạn chả là cái nghĩa lý gì trong mắt bà bô nữa, haha".
"Chuyện mẹ chồng nàng dâu ở chung mà hợp nhau như thế này thì đấy là phúc rồi, ông còn kêu cái gì", bạn Văn Khôi viết.
"Không biết sau này có hợp mẹ chồng không nhưng mà có đồng minh bắt nạt chồng thế này vui nhờ", một người khác thích thú.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
7 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
10 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
16 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
20 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước