Mua rau tặng bố mẹ bạn gái ngày ra mắt, chàng trai bị chia tay vì 'kiệt sỉ'
Sau khi gặp mặt xong xuôi, bạn gái anh Tần đột nhiên tỏ ra vô cùng lạnh lùng.
Theo thông tin đăng tải, anh Tần, ở Thượng Hải, Trung Quốc vài ngày trước đã theo bạn gái về nhà cô ở Đông Bắc để ra mắt.
Biết rằng ngày ra mắt đến tay không là thất lễ, anh Tần nghĩ tới nghĩ lui, quyết định mua một hộp 6kg rau cải trắng (cải thảo) loại ngon nhất, trị giá 239 tệ (khoảng hơn 800.000 đồng) làm quà gặp mặt. Bên cạnh đó, để lễ vật thêm phong phú, anh Tần còn mua thêm đặc sản hành tây Sơn Đông, củ cải loại ngon đủ loại.
Ảnh minh họa.
Vốn nghĩ rằng buổi gặp mặt diễn ra rất thuận lợi vì ai cũng nói cười vui vẻ. Chẳng ngờ sau khi gặp mặt xong xuôi, bạn gái anh Tần đột nhiên tỏ ra vô cùng lạnh lùng.
Mới đầu anh Tần còn cho rằng bạn gái không khỏe, muốn đưa cô đi ăn món ngon để bồi bổ, không nghĩ rằng mình đã đắc tội với bạn gái và cả gia đình cô.
Đến khi về nhà, nhắn tin nói chuyện, anh Tần mới biết, hóa ra mình đã nhầm. Không phải bạn gái anh không khỏe, mà bạn gái anh thực sự tức giận, muốn chia tay.
Cô nhắn tin cho anh nói: "Em cũng không hiểu nổi, đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Cha em nói anh thực sự vô cùng keo kiệt, ra mắt lại mua rau cải trắng làm quà. Anh đưa lễ vật như thế, là để cho ai dùng? Cho gà ăn sao? Anh coi thường ai thế?".
Khi anh Tần phân trần rằng, mua rau cải loại tốt nhất, rất đắt, bạn gái anh lại cười nhạt nói rằng: "Cha em bảo anh không những keo kiệt, còn rất khờ, dưới lầu nhà em bán 1 đồng 1 bắp cải, anh lại mua hộp này tới hơn 200 tệ".
Anh Tần nóng ruột, vội vã giải thích, vì anh tìm hiểu, biết được cha bạn gái rất thích những gì truyền thống, cổ truyền của địa phương. Nghiên cứu một hồi, thấy cải trắng là món được ưa thích tại đây, vì vậy anh tưởng rằng lễ vật ra mắt này sẽ có ý nghĩa.
Đáng tiếc, anh Tần chưa kịp nói hết ý, đã bị bạn gái chặn liên lạc. Hai người chính thức chia tay. Anh cũng nói thêm rằng, trước đây khi yêu đương, mẹ anh đã nhắc nhở, khuyên anh nên chọn lựa một cô gái cùng ở Thượng Hải với mình, vì phong tục tập quán mỗi nơi mỗi khác, lấy gần nhà vẫn thuận hơn. Anh không nghe lời, cuối cùng lại chia tay trong ngỡ ngàng, đau khổ chỉ vì cách biệt lối suy nghĩ.
Mệt mỏi, chán chường, anh Tần lên mạng chia sẻ câu chuyện của mình. Sau khi câu chuyện được đăng tải, đã thu hút sự chú ý của không ít người.
Một số người cho rằng anh Tần làm đúng, tâm ý lớn hơn giá trị quà tặng. Thế nhưng cũng không ít người ủng hộ bạn gái anh Tần, cho rằng chia tay là đúng, anh Tần quá ki bo. "Lần đầu ra mắt lại tặng rau cải trắng, vừa rẻ tiền lại vừa vô ý, thiếu tôn trọng, cô gái chia tay là đúng", một cư dân mạng thẳng thắn bình luận.
Theo Dân Việt
-
2 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
4 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
10 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
15 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước