Clip: Nam sinh tỏ tình, 'nữ chính' vô tâm lấy điện thoại ra quay
Tình huống "dở khóc dở cười" nhanh chóng được các bạn học sinh trong trường quay lại và chia sẻ trên khắp các diễn đàn MXH.
Những ngày cấp 3, bên cạnh việc học hành, cố gắng vì mục tiêu Đại học, các cô cậu học trò mười bảy, mười tám luôn có những sự rung động khi trái tim xao xuyến trước một ai đó.
Nhiều người đi qua thanh xuân mà tim vẫn ôm mãi một lời thổ lộ chôn sâu, ôm mãi một mối tình câm lặng, nhưng cũng có người, lựa chọn cách dũng cảm để nói ra. Bởi sau khi kết thúc năm học, mọi chuyện sẽ khác rất nhiều, và gần như là không còn cơ hội nữa.
Mới đây, một clip tỏ tình của nam sinh trong buổi lễ bế giảng ở trường xuất hiện trên mạng xã hội nhận được rất nhiều lượt xem và bày tỏ cảm xúc.
Clip: Nam sinh tỏ tình công khai ở sân trường thu hút sự chú ý
Nam sinh đã dũng cảm cầm lấy bó hoa hồng được buộc nơ cẩn thận, chuẩn bị kỹ càng để đến tỏ tình với cô bạn đang ngồi giữa sân trường.
Mọi người đều đổ xô sự chú ý về phía chàng trai bởi không biết nam sinh này định tỏ tình với ai. Nhiều người còn lôi ngay điện thoại ra quay lại, trong đó có cả nhân vật nữ chính - cô gái đang được chàng trai chuẩn bị tiến đến tỏ tình cũng cầm máy lên để ghi hình.
Nam sinh tiến đến tặng hoa nhưng nữ chính không biết vẫn cầm điện thoại lên quay.
Khi chàng trai tiến đến gần, cô gái vẫn ngơ ngác, cầm điện thoại lên quay, thậm chí còn ngoái lại sau để nhìn xem có nhầm lẫn ai không. Đến khi nam sinh kia đưa bó hoa cho cô gái, lúc này cô bạn mới ngượng ngùng, cúi mặt xuống vì xấu hổ.
Buổi tỏ tình vừa gay cấn vừa hồi hộp của chàng nam sinh này khiến ai cũng phải bật cười theo. Cặp học sinh còn nhận được ủng hộ nhiệt tình của mọi người trong trường.
Tuy nhiên trong khoảnh khắc tỏ tình đó, 1 học sinh đứng ngoài bỗng dưng hét lên: "Nó có người yêu rồi". Có lẽ đây là câu trêu đùa của nhiều bạn trong trường khi bất ngờ chứng kiến cảnh tượng đầy lãng mạn như vậy.
Không biết sau đó, cô gái có nhận bó hoa của chàng trai và cho cơ hội hay không nhưng đây sẽ là kỷ niệm đẹp của cả hai trong khoảnh khắc cuối cùng khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Nhiều người bày tỏ sự khen ngợi với nam sinh dũng cảm, dám bày tỏ tình cảm của mình giữa chốn đông người như vậy, dù có thể bị thất bại bất cứ lúc nào.
- Chắc đơn phương lâu lắm mà không dám nói ra. Đến cả bạn nữ chính còn không nhận ra đó là mình
- Một lần chơi lớn tỏ tình cũng không có gì để tiếc nuối
- Không biết bạn ấy có người yêu thật không, chứ không tội cho chàng trai kia quá
- Đúng kiểu nữ chính đang đi hóng hớt quay clip các kiểu mà không ngờ rơi trúng đầu mình.
Theo Báo Đất Việt
-
9 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
12 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
18 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
22 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước