Dân mạng Trung Quốc xôn xao vì một cô gái kết hôn với anh họ
Câu chuyện người phụ nữ kết hôn với con trai của cô ruột và khó có con khiến dư luận Trung Quốc tranh cãi gay gắt.
Ngày 1/6, trên Star Video, nền tảng video phổ biến tại Trung Quốc, lan truyền clip bác sĩ đang tư vấn cho một phụ nữ bị hiếm muộn ở tỉnh Cam Túc. Nữ bệnh nhân và chồng tìm mọi cách vẫn không thể có con.
Nữ bệnh nhân hiếm muộn cho biết cô từng sảy thai 4 lần và 3 lần thụ tinh bằng ống nghiệm nhưng không thành công, South China Morning Post đưa tin.
Khi hỏi về tiền sử gia đình cô gái, nữ bác sĩ đã rất sốc khi người phụ nữ nói rằng chồng hiện tại chính là anh họ, con chị gái của bố. Cả hai vợ chồng đều là cử nhân tốt nghiệp các trường đại học.
Hôn nhân giữa anh em họ vẫn tồn tại ở Trung Quốc, bất chấp pháp luật ngăn cấm. Ảnh: Adobe Stock.
"Theo tôi được biết, thường những người có ít học thức và hạn chế về nguồn thông tin mới kết hôn với họ hàng thân thuộc. Tại sao cả hai vợ chồng cô đều tốt nghiệp đại học mà vẫn quyết định cưới nhau", vị bác sĩ thắc mắc.
Khi bác sĩ hỏi liệu có ly hôn để tìm đến một nửa phù hợp để sinh con, nữ bệnh nhân trả lời "Nếu phải ly hôn thì thà không cần có con nữa", bởi hai vợ chồng có mối quan hệ tốt đẹp.
Cuối cùng, bác sĩ đành khuyên hai vợ chồng tìm người khác cho tinh trùng. Đó có thể là cách tốt nhất để họ sinh được một đứa con khỏe mạnh.
"Tôi thấy cách đó là hợp lý. Cả chồng tôi và gia đình đều đồng ý làm theo cách này", người phụ nữ nói.
Câu chuyện đã làm dấy lên cuộc tranh cãi gay gắt về hôn nhân ở các gia đình Trung quốc đại lục.
Hôn nhân cận huyết giữa anh em họ là bất hợp pháp ở Trung Quốc. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu được trích dẫn rộng rãi, hôn nhân giữa những họ hàng ruột thịt vẫn đang tồn tại, bất chấp quy định của luật pháp.
Thực trạng này diễn ra nhiều hơn ở các vùng miền núi, hải đảo do hệ thống thông tin kém phát triển.
Từ thời cổ đại, Trung Quốc nghiêm cấm kết hôn giữa những anh em họ cùng dòng tộc (con của anh trai và em trai), song vẫn cho phép con trai và con gái bên họ ngoại lấy nhau. Cho đến khi luật hôn nhân hiện hành có hiệu lực vào năm 1981, hôn nhân cận huyết bị cấm.
Nhiều dân mạng nước này đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi biết rằng ở thời hiện đại, những người có trình độ học vấn cao vẫn chọn kết hôn với anh em họ.
Đa số bình luận cho rằng mối quan hệ tình cảm giữa anh em họ ruột thịt là không thể chấp nhận. Đặc biệt, vợ chồng có quan hệ cận huyết muốn sinh con chung được cho là quyết định ích kỷ vì đứa bé sinh ra có thể mang khuyết tật.
Theo Zing
-
1 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
3 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
7 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
10 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
19 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
21 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
Tin tức mới nhất
-
32 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước