'Ngắm đã mắt, ăn đã miệng' ở gánh xôi 30 năm tuổi đẹp nhất Sài Gòn

Nằm trong khu chợ Tôn Thất Đạm, gánh xôi chè của dì Dung chỉ mở bán buổi chiều từ 2h30 đến hơn 5 giờ.

Chỉ một lần vô tình thấy bức ảnh ai đó chụp gánh xôi dì Dung đăng trên mạng xã hội, chắc chắn bạn sẽ phải thốt lên “hấp dẫn quá” với nào màu xanh lá chuối, màu vàng xôi bắp, xôi sầu, màu đỏ xôi gấc, màu trắng xôi lạc, màu tim tím của chè khoai, vàng nhạt của chè bắp... Nhiều người vẫn gọi, gánh xôi của dì là gánh xôi đẹp rực rỡ nhất nhì Sài Gòn.

Ngắm đã mắt, ăn đã miệng ở gánh xôi 30 năm tuổi đẹp nhất Sài Gòn-1
Gánh xôi dì Dung nổi bật một góc chợ Tôn Thất Đạm (Chợ Cũ - Quận 1).

Ngắm đã mắt, ăn đã miệng ở gánh xôi 30 năm tuổi đẹp nhất Sài Gòn-2
Ai ghé qua cũng chỉ muốn được một lần thử hết ngần này thứ xôi của dì.

Nằm trong khu chợ Tôn Thất Đạm (quận 1), xưa kia hay gọi là Chợ Cũ, gánh xôi dì Dung đã có tuổi đời hơn 30 năm. Dì Dung bán xôi ở chợ từ thời còn thiếu nữ, đến nay đã 56 tuổi, mái tóc hoa râm vẫn ngày ngày gắn bó với hạt nếp, lá chuối.

Hai món ăn “gây nghiện” nhất của gánh xôi dì Dung là xôi ngô (xôi bắp) và xôi vò sầu  riêng. Mỗi ngày có thể bán tới 50-60 gói. Xôi được gói trong lá chuối rồi mới bọc giấy báo bên ngoài, mở ra vẫn còn thơm mềm, ẩm mịn. Hạt gạo nếp tơi nhưng không khô, dẻo mà không bị nhão. Mỗi hạt lại bọc một lớp đậu xanh nhuyễn bên ngoài, ăn miếng nào đã miệng miếng đấy.

Riêng với xôi sầu riêng, món ăn này là một biến tấu mà dì Dung đã tự nghĩ ra công thức từ cách đây cả 20 năm. “Người ta làm sầu riêng hay bỏ hương liệu nhưng riêng với dì, sầu riêng đắt mấy cũng phải dùng cơm sầu thật”, dì tâm sự.

Ngắm đã mắt, ăn đã miệng ở gánh xôi 30 năm tuổi đẹp nhất Sài Gòn-3
Xôi bắp tơi ngon hấp dẫn, phần mỡ rưới và hành phi nhìn thôi đã thấy thèm. 

Ngắm đã mắt, ăn đã miệng ở gánh xôi 30 năm tuổi đẹp nhất Sài Gòn-4
Xôi vò sầu riêng được trộn cùng cơm sầu riêng "xịn", đảm bảo thơm lừng béo ngậy.

Ngắm đã mắt, ăn đã miệng ở gánh xôi 30 năm tuổi đẹp nhất Sài Gòn-5
Miếng xôi đưa vào miệng thấy ngay độ dẻo tuyệt hảo, lượng đường vừa phải, không bị quá ngọt.

Khách đến quán, không chỉ mê thứ xôi của dì mà còn thích cái cách dì trò chuyện, nở nụ cười, rất hiền lành, chất phác và đậm cái “tâm” với nghề xôi. Dì tâm sự, mỗi ngày dì cùng 6 thành viên trong gia đình phải dậy từ 3 giờ sáng, thực hiện đầy đủ các công đoạn, ngâm, thổi… thì gần đến 12 giờ trưa mới có xôi ra lò. Vậy nhưng cứ vừa mở quán lúc 2 rưỡi chiều thì khách đã kéo đến nườm nượp, bán 3-4 tiếng là hết hàng.

“Bí quyết thổi xôi dẻo thơm, trước hết là phải chọn được thứ gạo nếp tốt, thời gian ngâm, đồ xôi đều cần đúng thời gian nhất định. Mỗi ngày, dì thổi trên dưới 20kg gạo”, dì Dung tiết lộ.

Ngắm đã mắt, ăn đã miệng ở gánh xôi 30 năm tuổi đẹp nhất Sài Gòn-6
Xôi gấc và xôi lạc (xôi đậu phộng) còn nóng hổi.

Ngắm đã mắt, ăn đã miệng ở gánh xôi 30 năm tuổi đẹp nhất Sài Gòn-7
Chè khoai môn, chè bắp tự nấu, chan sẵn nước dừa. 

Ngắm đã mắt, ăn đã miệng ở gánh xôi 30 năm tuổi đẹp nhất Sài Gòn-8
Bánh tét nhà làm.

Ngắm đã mắt, ăn đã miệng ở gánh xôi 30 năm tuổi đẹp nhất Sài Gòn-9
Bánh tằm bì xanh trắng.

56 tuổi, gắn bó với gánh xôi hơn nửa đời người, vậy nhưng dì Dung ngậm ngùi tâm sự “Chợ ngày nay ít người ghé hơn xưa do dẹp đường, giải tỏa. Việc thổi xôi lại cực quá, con cháu trong nhà chẳng ai chịu làm. Dì cứ cố gắng bán ngày nào hay ngày đấy, mong có sức khỏe để sống đời với cái nghề”.

Ngắm đã mắt, ăn đã miệng ở gánh xôi 30 năm tuổi đẹp nhất Sài Gòn-10
Dì Dung đi chợ bán xôi từ ngày thiếu nữ, đã hơn 30 năm gắn bó với nghề.

Ngắm đã mắt, ăn đã miệng ở gánh xôi 30 năm tuổi đẹp nhất Sài Gòn-11
Nói đến việc sau này con cháu không làm nghề xôi vì cực quá, dì lại có chút ngậm ngùi.

Theo Khám Phá


món ăn đường phố

Tin tức mới nhất