Người phụ nữ vứt con 7 tháng tuổi vào thùng rác để trừng phạt chồng
Mới đây, vụ việc một người phụ nữ vứt con nhỏ vào thùng rác vì cãi nhau với chồng đang khiến dư luận "dậy sóng" dữ dội.
Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 17/7 vừa qua tại thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Sau khi cãi vã với chồng, người phụ nữ trong lúc tức giận đã bế đứa trẻ khoảng 7 tháng tuổi vào thùng các tông trên thùng rác. Thời điểm đó, thời tiết ngoài trời đang bước vào đợt nắng nóng cực điểm, nhiệt độ chạm đỉnh gần 40 độ C.
Tiếp đó cô ta chụp ảnh gửi cho chồng rồi chạy đi nấp ở một khu nhà cách thùng rác khoảng 10 mét để quan sát. Vài phút sau, người dân đi ngang qua khu vực thùng rác đã phát hiện đứa trẻ bị bỏ rơi nên đã gọi điện báo cảnh sát.
Các bác sĩ cũng nhanh chóng được gọi đến hiện trường để kiểm tra tình trạng đứa trẻ, may mắn là em bé không gặp vấn đề gì.
Sau khi bị tra hỏi, người mẹ giải thích rằng làm vậy là vì cãi nhau với chồng và chỉ đặt đứa bé tại đây một chút để dọa chồng mà thôi. "Cô ấy không có ý định bỏ rơi đứa trẻ và chỉ đang cố gắng trút giận với chồng sau khi cả hai xảy ra ẩu đả", một sĩ quan nói với truyền thông địa phương.
Sự việc sau khi được chia sẻ đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong lòng cộng đồng mạng. Đa số đều cho rằng hành động của người phụ nữ là không thể chấp nhận, thậm chí không hề xứng đáng làm mẹ.
Một số bình luận đáng chú ý:
"Sao có thể nhẫn tâm để đứa trẻ 7 tháng tuổi vào thùng rác giữa cái tiết trời 40 độ C cơ chứ, cô ta không có tình mẫu tử à";
"Biết đâu người mẹ bị trầm cảm sau sinh, bản thân cô này cũng không kiểm soát được những gì mình làm nên mới có hành động như vây. Mọi người đừng trách cứ cô ấy quá";
"Dù người mẹ có tức giận đến đâu, cô ấy cũng không nên làm như vậy với con mình. Nếu đứa trẻ gặp bất trắc liệu có ta có chịu được không";
"Kiểu người này thật không xứng đáng để làm mẹ, rõ ràng không bị khuyết tật thần kinh mà làm được ra chuyện như vậy thì chỉ có cầm thú"
"Chồng cô ta đã làm gì đến mức vợ phải nhẫn tâm bỏ rơi đứa con như thế?. Điều gì sẽ xảy ra nếu em bé bị nhặt nhầm hoặc rơi vào tay kẻ xấu".
Theo Đời Sống Pháp Luật
-
10 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
13 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
23 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước