Ngưỡng mộ tình cảm của bố mẹ chồng cô gái ở Trung Quốc
Cảnh tượng ngay lập tức được cô gái chụp lại và chia sẻ lên mạng câu chuyện đáng yêu này.
Mới đây, một cô gái tại Trung Quốc chia sẻ câu chuyện thú vị trong gia đình mình lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.
Chuyện xảy ra là như thế này, một tối nọ, cô gái sau khi chuẩn bị bữa ăn liền đi gọi mẹ chồng ra sân ăn cơm. Gọi mãi mà không thấy mẹ trả lời hay xuất hiện nên cô đã đi lên phòng bà để gọi.
Khi ra đến cửa phòng, cô nghe thấy bên trong có giọng nói, sau khi cẩn thận nghe lại, cô nhận ra đó là tiếng phát ra từ điện thoại, chẳng trách bà không nghe được giọng của cô.
Vì đinh ninh bố chồng đã đi khỏi nhà chưa về, cô liền bước vào mà chưa kịp gõ cửa.
Hình ảnh cho thấy đây là một căn phòng bình thường, trang trí đơn giản, trên tường có treo vài bức tranh, trên giường trùm chăn màu đỏ, bố chồng và mẹ chồng đang tựa đầu vào giường. Mẹ chồng đang vui vẻ nghịch điện thoại di động, trong khi đó bố chồng tựa vào bà chăm chú xem.
Cô gọi "Mẹ ơi!", mẹ chồng ngẩng đầu lên với nụ cười trên môi, lúc này bố chồng đang nằm kế bên gối đầu vào bà. Ngẩng đầu nhìn thấy con dâu đi vào, ông liền thẹn thùng vội vàng kéo chăn lên che mặt và trốn dưới đó.
Hình ảnh này khiến cô gái không khỏi bật cười vì sự đáng yêu của ông bà. Trong khi đó, thấy bộ dạng xấu hổ của chồng, người mẹ cũng phì cười không ngớt.
Câu chuyện thu hút không ít bình luận của dân mạng, đa phần đều ngưỡng mộ tình cảm của bố mẹ chồng cô gái. Một số khác lại cho rằng cô gái bất lịch sự, ngay cả khi bố mẹ chồng không có ở đó, không có lý do gì để vào phòng người khác một cách tùy tiện như vậy, hơn nữa lại còn không gõ cửa.
Theo VTC
-
9 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
12 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
18 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
22 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước