Những hình phạt không giống ai của các ông chủ doanh nghiệp Trung Quốc

Sau khi xem xong những hình phạt khắc nghiệt và kỳ lạ mà các ông chủ người Trung Quốc đưa ra cho nhân viên của mình dưới đây, chắc chắn bạn sẽ phải thốt lên rằng: Thế giới rộng lớn là vậy, đúng là chuyện gì cũng đều có thể xảy ra!

Buổi sáng ngày 11/8, cư dân mạng Trung Quốc xôn xao trước thông tin một cửa hàng chụp ảnh cưới ở huyện Lật Dương, thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô đã nợ tiền lương lại còn phạt các nhân viên của mình bằng những phương pháp vô cùng khác người: Nhân viên nam mặc mỗi quần lót chạy bộ đến quảng trường đông người qua lại, còn nhân viên nữ phải đứng lên ngồi xuống 200 lần liên tiếp.

Luật pháp Trung Quốc đã đưa ra quy định: Các đơn vị thuê người lao động có hành vi xúc phạm, trừng phạt, đánh đập, can thiệp bất hợp pháp hay giam giữ người lao động trái phép đều sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên các ông chủ người Trung Quốc đưa ra những hình phạt khắc nghiệt và chẳng giống ai như vậy dành cho nhân viên của mình.

Trước đó, báo giới tại quốc gia đông dân nhất thế giới đã phải tốn không ít giấy mực cho những hình phạt hết sức kỳ quặc mà những vị lãnh đạo tài ba đã dày công suy nghĩ và sáng tạo ra. Điều đáng nói là hầu hết các nhân viên phải hứng chịu những hình phạt kỳ lạ của lãnh đạo đều cam tâm tình nguyện chịu phạt, không có ai phản kháng hay vùng lên đòi quyền lợi của mình.

Nhóm nhân viên của một câu lạc bộ thể hình ở Phật Sơn, Quảng Đông do
 không hoàn thành nhiệm vụ được đề ra trong ngày
nên bị phạt phải mặc quần lót đi diễu hành trên phố. Ảnh chụp năm 2013.


Ngày 2/10/2015, người dân tại khu Trịnh Đông, thành phố Trịnh Châu,
 tỉnh Hà Nam đã hết sức ngỡ ngàng khi bắt gặp cảnh tượng một nhóm
 những người đàn ông trẻ đang ra sức bò quanh bờ hồ trong tình cảnh quần áo
ai nấy đều lấm lem bụi bẩn, thậm chí còn bị rách và chân tay rướm máu.
Được biết, họ là nhân viên của một công ty trong vùng đang thực hiện hình phạt
 của ông chủ vì không hoàn thành chỉ tiêu bán hàng mà công ty đề ra.

Tháng 7/2016, các nhân viên của một công ty thời trang tại thành phố Trùng Khánh
chia sẻ trên mạng xã hội rằng họ vừa mới được lãnh đạo "khích lệ" vì đã hoàn thành
 chỉ tiêu bằng cách... phát cho mỗi người 1 trái mướp đắng để ăn ngay trước
 mặt toàn thể nhân viên công ty. Với mục đích giúp cấp dưới nếm trải cảm giác
"lúc cay đắng mới thấm thía ngọt bùi", lãnh đạo công ty đưa ra quy định
 tất cả mọi người đều phải ăn hết trái mướp đắng, bất kỳ ai nôn ọe
sẽ lập tức được phát 1 trái mướp mới và ăn lại từ đầu.


Tháng 7/2014, bởi vì không đạt được mục tiêu đặt ra, 3 vị lãnh đạo của một công ty
 nội thất ở Đạt Châu, Tứ Xuyên đã dẫn đầu các nhân viên của mình tiến hành bò
nhiều vòng trên nền đất, dưới cái nóng gần 40 độ C. Tuy nhiên, khi còn chưa
 kịp hoàn thành hình phạt khắc nghiệt, 2 vị lãnh đạo đã bị trúng nắng
nên các nhân viên lại phải mất công đưa họ vào bệnh viện.


Theo nhân viên kế toán của công ty nọ, lãnh đạo công ty sẽ dành cho những
nhân viên xuất sắc rất nhiều những phần thưởng giá trị, nhưng cũng đề ra
 những hình phạt hết sức khắc nghiệt như: nam bị cạo trọc đầu,
còn nữ bị cạo mất đuôi lông mày.


Ảnh chụp ngày 18/1/2011 tại Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Một công ty đã đưa
 ra quy định vô cùng đặc biệt: mỗi ngày sẽ tổ chức so sánh hiệu suất làm việc
của 3 đội bán hàng, đội nào có năng suất thấp nhất sẽ phải chạy bộ 10
vòng quanh sân của công ty trước giờ ăn trưa, vừa chạy vừa hét lớn:
 "Chúng tôi không hoàn thành nhiệm vụ!"


Một công ty chuyên kinh doanh thực phẩm ở Thành Đô, Tứ Xuyên
 đã đưa ra hình phạt khá khắc nghiệt dành cho các nhân viên của mình:
mỗi ngày sẽ phạt 20 người làm việc kém nhất phải chạy bộ trên đường,
nữ 5km còn nam 10km. Bên cạnh đó, đại diện công ty còn tiết lộ,
 họ dự định trong năm tới sẽ gia tăng hình phạt thành 20km và yêu cầu những
người chịu phạt phải... khỏa thân chạy bộ. Ảnh chụp vào tháng 2/2013.


Ngày 20/6/2009, người dân ở Ôn Châu, Chiết Giang vô cùng bất ngờ khi
bắt gặp cảnh tượng 4 người đàn ông trẻ tuổi xếp thành hàng dài bò tới bò lui
trước ga tàu Ôn Châu. Được biết, những người này đang thực thi hình phạt
 của công ty do không đạt được doanh số mơ ước. Họ đã bò hơn 1km
 và kể cả khi được người dân khuyên nhủ cũng nhất quyết không chịu đứng dậy
 vì chưa hoàn thành hình phạt. Tất cả đều một mực khẳng định là do họ cam tâm
tình nguyện làm vậy chứ không hề bị bất kỳ người nào cưỡng ép.
Có người tiết lộ, ngoài hình phạt bò lê dưới đất, các nhân viên công ty này còn
 "tự kiểm điểm" bằng cách nhịn ăn sáng hay không tắm rửa...


Ngày 1/8/2007, nhân viên của một trung tâm thương mại tại Đông Hoản,
Quảng Đông đã bị phạt bằng cách đứng phơi nắng giữa trưa hè.


Tháng 8/2015, một cô gái 16 tuổi ở Giang môn, Quảng Đông
vì không hoàn thành khóa học nghiệp vụ của một trung tâm thể hình
nên đã bị phạt phải ăn tỏi sống và uống giấm. Được biết, cô gái tự nguyện chịu phạt
 vì muốn sớm được nhận vào làm huấn luyện viên trong trung tâm.
Tuy nhiên, khi mới ăn 3 củ tỏi và uống nửa cốc giấm, cô gái trẻ liền
 cảm thấy tay chân run rẩy và bụng đau dữ dội nên đã lập tức
 được đưa đến bệnh viện.


Tháng 7/20016, một tiệm cắt tóc ở tỉnh Hồ Nam bỗng trở nên nổi như cồn
khi trừng phạt các nhân viên của mình bằng cách bắt họ mặc quần lót chạy bộ
 giữa đường trong đêm. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong những hình phạt kỳ dị
mà chủ tiệm đưa ra cho các nhân viên của mình, bên cạnh những phương pháp
khó tin như: uống hết chai Coca cực lớn, uống nước bồn cầu,
 liếm đất hay dùng gậy đánh vào mông...


Ngày 19/6/2016, nhân viên một ngân hàng ở Trường Trị, tỉnh Sơn Đông
đã bị thầy giáo nghiệp vụ dùng gậy đánh vào mông trước mặt bàn dân thiên hạ.
 Theo một số nguồn tin khác, bên cạnh việc bị đánh, nhóm 8 nhân viên
 làm việc kém hiệu suất này còn bị cắt tóc để răn đe. Sau sự việc này,
 lãnh đạo ngân hàng và thầy giáo nói trên đã bị tạm đình chỉ công tác.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao