"Những người di cư" Hà Nội qua ống kính nhiếp ảnh Hà Lan

Nữ nhiếp ảnh gia đã ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp của những người bán hàng rong trên phố Hà Nội.





Chị Loes Heerink – một nhiếp ảnh gia người Hà Lan vừa cho ra mắt bộ ảnh "Những
 người di cư" đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dân mạng thế giới.

Heerink chia sẻ, chị  đã dành khá nhiều thời gian, đứng ở một vài cây cầu ở Hà
 Nội để chờ đợi và ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp nhưng rất đỗi dung dị của
 những xe hàng rong.

Chị cho biết, chính chiếc xe đạp chở hoa, quả là những tác phẩm nghệ
 thuật tuyệt đẹp giữa lòng Hà Nội đầy xô bồ này.

Khi tiếp xúc với những người bán hàng rong nơi đây thì chị được biết, những
 người phụ nữ này thường xuyên ở các tỉnh về Hà Nội để buôn bán

Một ngày của họ bắt đầu từ lúc 4h sáng. Họ đạp xe đi lấy hàng, sắp xếp lại
 “gánh hàng” của mình và rong ruổi khắp các tuyến phố Hà Nội để buôn bán.

Và hầu hết những người này đều phải đi bộ, dắt xe chở đống hàng cồng
 kềnh để bán hàng.

Những người phụ nữ này làm việc chăm chỉ nhưng kiếm được rất ít tiền, trong
 khi đó, điều kiện làm việc của họ không được tốt: phải chở nặng, di chuyển nhiều
 nơi, không có địa bàn bán hàng cố định.

Sau khi thực hiện những bức ảnh về các xe hàng rong tại Hà Nội, chị Heerink đã
 kêu gọi dân mạng ủng hộ để chị xuất bản cuốn sách đầy những hình ảnh sắc
 màu này.

Chị cũng cho biết thêm, trong cuốn sách ảnh, chị sẽ làm nổi bật vẻ đẹp của
 những người bán hàng rong trên các tuyến phố ở Hà Nội.

Heerink cho chia sẻ, có hai lý do chị muốn thực hiện cuốn sách này, đó là để mọi
 người có được một cái nhìn sâu sắc, đa chiều hơn về những người bán hàng rong
 ở Hà Nội - Việt Nam.

Lý do thứ hai là thực hiện ước mơ của chị, đó là tạo ra muốn cuốn
 sách đẹp với một dự án có ý nghĩa.

Chị Heerink cũng cho biết, chị sẽ quay lại Việt Nam để thực hiện thêm một số hình
 ảnh và sẽ tiếp xúc với những người bán hàng rong để cung cấp cho độc giả một
 cái nhìn sâu sắc hơn trong cuộc sống của họ.

 

Theo Dân Việt

ống kính Hà Lan nhiếp ảnh Hà Nội

Tin tức mới nhất