Nơi phụ nữ thoải mái lựa chọn, trả giá để 'mua chồng'
Tại "phiên chợ chú rể" ở bang Bihar của Ấn Độ, cô dâu và các thành viên nhà gái thoải mái lựa chọn để "mua chồng".
Trong hơn 700 năm qua, bang Bihar của Ấn Độ vẫn duy trì tổ chức một sự kiện độc đáo phiên chợ chú rể, nơi những người phụ nữ và gia đình tới để tuyển chọn và "mua chồng".
Theo Oddity Central, mỗi năm, hàng nghìn người đàn ông lại tụ tập dưới những tán cây Bồ đề nằm ở khu chợ địa phương thuộc quận Madhubani của bang Bihar, và chờ đợi những cô dâu tương lai tới lựa chọn để kết hôn.
Bang Bihar của Ấn Độ có "phiên chợ chú rể", nơi phụ nữ thoải mái lựa chọn và "mua chồng". (Ảnh: Oddity Central)
Phiên chợ đặc biệt kéo dài 9 ngày được gọi với cái tên Saurath Mela hoặc Sabhagachhi. Nhiều người cho rằng phiên chợ ''mua chồng'' đã có từ hơn 700 năm trước nhằm giúp phụ nữ dễ dàng tìm một người đàn ông phù hợp để làm chồng trong số đông nam giới tới phiên chợ.
Giá trị của một người đàn ông tới phiên chợ này được đánh giá dựa theo năng lực của bản thân họ gồm trình độ học vấn và nền tảng gia đình.
''Mua chồng'' tưởng chừng chỉ là chuyện đùa trong xã hội hiện đại ngày nay, nhưng thực tế phiên chợ này vẫn là điều mà một số phụ nữ Maithili sinh sống ở bang Bihar vẫn làm để có được người chồng như ý.
Được người nhà hộ tống, các cô gái sẽ kiểm tra những giấy tờ cần thiết của chàng rể tương lai như giấy khai sinh và bằng cấp học hành. Khi nhà gái tỏ vẻ đồng ý, họ sẽ bắt đầu tiến hành đàm phán chi tiết về quá trình mua chồng.
Theo Al Jazeera, tại ''phiên chợ chú rể'' truyền thống, những người đàn ông làm nghề kỹ sư, bác sĩ và nhân viên nhà nước là đối tượng được săn lùng nhiều nhất. Những người trẻ tuổi cũng chiếm số đông nhất tại phiên chợ.
Dù trao của hồi môn hiện bị xem là phạm pháp ở Ấn Độ, nhưng nó lại là một trong những mục đích chính tại "phiên chợ chú rể". Nói cách khác, những chú rể tiềm năng có thể vô tư ra giá của hồi môn với nhà gái.
Trên thực tế, các cô dâu lại không có quyền chọn "mua chồng" mà người ra quyết định cuối cùng chính là gia đình nhà gái. Khi một người đàn ông tại "phiên chợ chú rể" được chọn, gia đình nhà gái sẽ cân nhắc giữa khả năng tài chính để mua và hồ sơ ấn tượng của ứng viên.
Không thể phủ nhận, ''phiên chợ chú rể'' ở bang Bihar không còn phổ biến so với cách đây vài chục năm, bởi sự bùng nổ của các ứng dụng hẹn hò trực tuyến.
Tuy nhiên, đến hẹn lại lên, cứ vào ngày "phiên chợ chú rể" được họp, hàng nghìn "chú rể" bao gồm những người không quản ngại vượt quãng đường hàng trăm kilomet để tới bang Bihar tham dự.
Theo Infonet
-
1 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
12 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
15 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
17 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
18 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
21 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước