Nữ sinh đua nhau làm 'bồ nhí', kiếm 60 triệu mỗi tháng
Điều đáng nói là các "sugar baby" (bồ nhí) luôn coi đây là công việc làm thêm nghiêm túc, đứng đắn.
"Sugar baby" là một cụm từ để chỉ "bồ nhí". Câu chuyện về "sugar baby" trở thành một hiện tượng xã hội ở nhiều nơi trên hế giới. Chỉ cần người đàn ông có tiền, họ có thể đi tìm sự tươi mới ở những cô gái trẻ và chọn họ làm đối tác "sugar baby".
Câu chuyện về "sugar baby" trở thành một hiện tượng xã hội ở nhiều nơi trên thế giới.
Những cô nàng “sugar baby” không chỉ giúp các quý ông vui vẻ mà còn giúp họ bớt cô đơn, trống trải trong cuộc sống. Ngoài ra cũng có những biến thể khác của “sugar” như “sugar mom”, “sugar daddy”… Chỉ cần một người có nhu cầu tình cảm cá nhân và có tiền, họ có thể tìm kiếm những đối tác “sugar” cho mình.
Ở Cambridge, những “sugar baby” có thể kiếm được hơn 2.000 bảng (hơn 61 triệu đồng) mỗi tháng. Nhờ số tiền rất hời ấy, ngày càng nhiều cô gái trẻ tham gia làm “sugar baby”.
Nhiều công ty được mở ra ở khắp đất nước Anh để giúp người trẻ nhanh chóng tìm được những “sugar daddy” hoặc “sugar mom”.
Theo trang web của công ty Seeking Arrangements (SA), hàng triệu sinh viên đang nhận công việc này để tìm cách kiếm tiền, trả các khoản vay khi đi học của họ.
Gần 900 sinh viên của Đại học Cambridge (Anh) đã đăng ký với SA. Trang web nhận được khoảng 100 bản hợp đồng mới mỗi năm từ các sinh viên Đại học Cambridge.
Một cô gái 23 tuổi giấu tên cho hay, làm việc này dễ dàng hơn mọi người nghĩ. Cô chia sẻ: "Tôi biết đến công việc này thông qua bạn bè nhưng mãi đến khi tôi đọc một bài báo về những cô gái đã kết hôn thật với Sugar Daddy, tôi mới quyết định thử. Tôi đã chọn hẹn hò với một người đàn ông thượng lưu để giúp tôi trang trải các chi phí sinh hoạt".
“Tôi coi người đàn ông mà tôi gặp không phải là khách hàng. Chúng tôi thực sự đang hẹn hò với nhau! Anh ấy có thể tặng tôi những món quà bằng tiền mặt hoặc vật chất. Mỗi tháng tôi có thể kiếm được khoảng 2000 bảng (hơn 61 triệu đồng). Kể từ khi gặp Sugar Daddy gần đây nhất, tôi đã được tặng tổng cộng 10.000 bảng (hơn 300 triệu đồng)".
Ngoài tiền, công việc này còn đem lại cho các “sugar baby” nhiều điều thú vị khác như được gặp nhiều người, được đi nhiều nơi trên khắp thế giới. "Tôi đã đi du lịch trên khắp thế giới và đến một vài thành phố lớn khác. Thỉnh thoảng chúng tôi tham dự các sự kiện hòa nhạc hoặc các buổi trình diễn nghệ thuật" – cô gái cho hay.
Cô gái 23 tuổi cho biết làm “sugar baby” dễ dàng hơn mọi người nghĩ.
"Món quà đắt nhất mà tôi nhận được là một chiếc đồng hồ Rolex và một vài đôi giày thiết kế, một vài chiếc túi của Jimmy Choos, Louboutins và Louis Vuitton".
Khi được hỏi về những tình huống tồi tệ, cô gái cho rằng đó chính là khi gặp phải những người không đứng đắn, giả tạo hoặc có ý định sai trái.
"Tôi không sợ hãi lắm vì tôi luôn thận trọng khi gặp ai đó lần đầu tiên, nhưng tôi có chút lo lắng khi tìm hiểu họ đang muốn gì. Tôi sử dụng các tên và số điện thoại khác nhau cho đến khi tôi gặp đúng người mình hài lòng. Quan niệm sai lầm lớn nhất về 'sugar baby' là mọi người nghĩ rằng chúng tôi lười biếng và không muốn gì hơn ngoài công việc này. Thực chất tôi có một công việc, tôi làm việc bán thời gian với tư cách là đại diện dịch vụ khách hàng. Tôi có ước mơ và mục tiêu mà tôi muốn đạt được" – cô gái nói thêm.
Để duy trì mối quan hệ tốt đẹp với đối tác, cô sẽ gặp họ 2-3 lần mỗi tuần. Với những “sugar daddy” cũ, cô vẫn thường xuyên trò chuyện bởi cô cho rằng họ sẽ giúp cô học hỏi được rất nhiều điều.
Chia sẻ về vấn đề tình dục với các "sugar daddy", cô gái khẳng định cô không coi họ là khách hàng. Nếu cô cảm thấy hoàn toàn tin tưởng và muốn gắn bó lâu dài thực sự, cô sẽ không ngại chuyện quan hệ tình dục.
Nhiều người thường có suy nghĩ sai lệch rằng “sugar baby” chẳng khác nào gái mại dâm. Nhưng thực tế, không ít cô gái coi đây là một việc làm thêm nghiêm túc, đứng đắn để trang trải chi phí học tập, sinh hoạt chứ quyết không bán mình.
Theo Dân Việt
-
5 phút trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
5 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
16 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
20 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
21 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
22 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
-
13 phút trước
-
35 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước