Nữ thạc sĩ lấy anh lái xe, họ hàng xì xào nhưng câu đáp trả của cô mới gây sốc
Zuraiha tự hào rằng mình đã kết hôn với một người lái xe tải bất chấp những lời nói khó chịu từ gia đình và bạn bè.
Zuraiha Zaini năm nay 27 tuổi cô tốt nghiệp trường Đại học Pendidikan Sultan Idris (UPSI) với bằng thạc sĩ. 10 năm trước cô gặp chồng mình - anh Mohd Hafis Hozahli, ở trường cấp 2 Sekinchan, Selangor. Họ là bạn cũ của nhau.
Sau nhiều năm, mỗi người có một con đường riêng, nhưng tình cờ họ gặp lại nhau và dần trở nên thân thiết khi chị gái của Hafis đến học cùng trường với Zuraiha đang theo học.
"Con người có thể sắp xếp và lên kế hoạch, nhưng cuối cùng, tất cả tùy thuộc vào Chúa", Zuraiha viết trên blog của mình .
Cuối cùng, trải qua bao khó khăn, tháng 8 năm nay cặp đôi quyết định kết hôn trong sự chúc phúc của bố mẹ 2 bên. Tuy nhiên, rất nhiều người cho rằng đây không phải là một lựa chọn tốt dành cho cô.
"Tôi là giáo viên, anh ấy là tài xế xe tải. Tôi có bằng cử nhân và thạc sĩ, anh ấy chỉ có SPM", Zuraiha viết dưới tài khoản Twitter.
"Họ hàng và nhiều người khác đã chỉ trích bố mẹ tôi và nói rằng con gái họ thông minh nhưng lại cưới một tài xế xe tải”, cô nói thêm.
Tuy nhiên, cô đã phản bác lại: “Cô dì chú bác thân mến, việc kết hôn với một tài xế xe tải không phải là một điều gì bất lương” khiến mọi người "câm nín".
Zuraiha tự hào rằng mình đã kết hôn với một người lái xe tải bất chấp những lời nói khó chịu từ gia đình và bạn bè.
“Có những người anh em họ đã hỏi tại sao tôi không kết hôn với một giáo viên hoặc một người nào trong trường đại học của tôi. Tôi được hỏi câu này rất rất nhiều lần”, cô nói.
"Trong tiệc cưới, một số dân làng đã hỏi bố mẹ tôi tại sao tôi có bằng thạc sĩ nhưng lại cưới một người lái xe tải? Họ nói rằng điều đó thật không phù hợp”.
Cô cũng không ngại trả lời họ rằng: “Đừng coi thường ai đó chỉ vì họ lái xe tải. Gia đình chúng tôi chấp nhận anh ấy vì đó là một người sống rất có trách nhiệm, biết phấn đấu, kiên nhẫn và yêu thương tôi thật lòng”.
Trong những câu bình luận khác từ cộng đồng mạng, một số người khẳng định rằng mọi người thật là sai khi đánh giá thấp một người lái xe tải, bởi đây là công việc đem lại thu nhập rất khá.
Một người bình luận: “Xin chúc mừng. Chắc họ không biết rằng các tài xế lái xe tải thường rất khá giả”.
Người dùng khác cũng đưa ra quan điểm: "Người hàng xóm bên cạnh của tôi là một người lái xe tải. Anh ta sở hữu một chiếc Volkswagen Polo, một chiếc Hilux mới, 2 chiếc xe máy, người vợ chỉ ở nhà nội trợ chăm con và thậm chí anh ta còn sở hữu nhiều ngôi nhà".
"Hôm nay anh ta là một tài xế xe tải, ngày mai anh ta có thể là ông chủ của một doanh nghiệp xe tải. Đừng chủ quan”, bình luận từ một kỹ sư phần mềm, con trai của một tài xế xe tải.
"Điều quan trọng là phải có một trái tim nhân hậu. Thu nhập và chức danh công việc không đảm bảo hạnh phúc của một cặp vợ chồng”, người này nói thêm.
Theo Thoidaiplus
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
9 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
19 phút trước
-
47 phút trước
-
49 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước